LỜI BÀI HÁT

Taboo ...

Till my body is dust
Till my soul is no more
I will love you
Love you

Till the sun starts to cry
And the moon turns to rust
I will love you
Love you

But I need to know
Will you stay for all time
Forever and a day?

And I'll give my heart
Till the end of our time
Forever and a day

And I need to know
Will you stay for all time
Forever and a day?

And I'll give my heart
Till the end of our time
Forever and a day

Till the stars fill my eyes
And we touch the last time
I will love you
Love you
I will love you
Love you
I will love you
Love you

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Taboo Cập nhật: h0ang.bk91 / 29-09-2010...
Đến khi tấm thân này hóa thành tro bụi
Đến khi tâm hồn này không còn nữa
Em sẽ yêu anh
Yêu anh

Đến khi vầng dương bắt đầu than khóc
Và vầng trăng kia trở lên hao mòn
Em sẽ yêu anh
Yêu anh

Nhưng em cần biết
Liệu anh có ở lại mọi lúc
Mãi mãi và một đời?

Và em sẽ trao anh trái tim này
Đến khi đôi ta kết thúc cuộc đời
Mãi mãi và một đời

Và em cần phải biết
Liệu anh có ở lại mọi lúc
Mãi mãi và một đời?

Và em sẽ trao anh trái tim này
Đến khi đôi ta kết thúc cuộc đời
Mãi mãi và một đời

Đến khi những ánh sao ngập tràn đôi mắt em
Và em chúng mình sẽ đi đến giây phút cuối
Em sẽ yêu anh
Yêu anh
Em sẽ yêu anh
Yêu anh
Em sẽ yêu anh
Yêu anh

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
dieptrananh 31-05-2011
Rubi à?lúc này Anh nhớ em! nhớ rất nhiều...trên mức anh có thể chịu đựng được! Anh mượn lời ca khúc này,um...tuy nó không thể nói lên hết được tình yêu anh giành cho em ! Nhưng khi nói ra anh sẽ " đỡ" nhớ em hơn í! Rubi ! Anh yêu em! Hãy giữ lửa cho tình yêu chúng mình em nhé! Mentos của Rubi!
...
Taboo 29-09-2010
@All: Bạn nào duyệt thì xóa bản dịch phụ giùm nhé! It's my fall :"

Xem hết các bình luận