Reason To Go On (OST Playful Kiss) - Sophia Montecarlo

0    | 24-11-2010 | 1796

LỜI BÀI HÁT

Taboo ...

When I cry I begin to feel the pain inside my heart
I don't realize there's nothing I can hold on to
But now
I cry to just let the tears fall freely from my eyes
Despite the pain I still believe I'd love again

And though love has brought me down
Love is still around
Finding all its ways to those whose hearts are brave enough to try
Coz love is always ready to defy
All unwilling things that this life may bring
Though at times may seem to lose its faith
And I will face them all
But love is still my reason to go on

Once I ask if there's something good in thinking 'bout the past
When it makes me hurt
But think of all the things I've learned
So now
I might move on with my life and leave those things behind
I will soon forget the painful faults I still regret

And though love has brought me down
Love is still around
Finding all its ways to those whose hearts are brave enough to try
Coz love is always ready to defy
All unwilling things that this life may bring
Though at times may seem to lose its faith
And I will face them all
But love is still my reason to go on

I believe in love just like the sun that comes out shining
When the rain is done it builds my faith again

And though love has brought me down
Love is still around
Finding all its ways to those whose hearts are brave enough to try
Coz love is always ready to defy
All unwilling things that this life may bring
Though at times may seem to lose its faith
And I will face them all
But love is still my reason to go on

Love is still my reason to go on

To go on....

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Taboo Cập nhật: h0ang.bk91 / 25-11-2010...
Khi em khóc, bắt đầu cảm nhận nỗi đau sâu thẳm trong tim
Em đã không nhận ra rằng đó chẳng phải điều em có thể nắm giữ
Nhưng giờ thì...
Em khóc để mặc những giọt nước mắt tự tuôn ra từ khóe mi
Mặc dù quặn đau, em vẫn tin rằng em đã yêu lại rồi

Và dẫu cho tình yêu có làm em gục ngã
Tình yêu vẫn vương vấn quanh đây
Tìm đủ mọi cách để trái tim của ai kia đủ dũng cảm để cố gắng
Bởi tình yêu luôn sẵn sàng thử thách
Tất cả những điều không vui mà cuộc đời này mang đến
Dẫu thời gian dường như đánh mất niềm tin ấy
Và em sẽ phải đối mặt với tất cả
Nhưng tình yêu vẫn là lý do để em tiếp tục...

Có lần em tự hỏi phải chăng có vài điều tốt đẹp trong ý nghĩ về quá khứ
Khi tình yêu khiến em tổn thương
Nhưng nghĩ về tất cả những điều em đã được học
Giờ thì
Có lẽ em sẽ tiếp tục với cuộc đời của mình và bỏ lại những điều đó đằng sau
Em sẽ sớm quên đi những sai lầm đau khổ, em vẫn tiếc nuối

Và dẫu cho tình yêu có làm em gục ngã
Tình yêu vẫn vương vấn quanh đây
Tìm đủ mọi cách để trái tim của ai kia đủ dũng cảm để cố gắng
Bởi tình yêu luôn sẵn sàng thử thách
Tất cả những điều không vui mà cuộc đời này mang đến
Dẫu thời gian dường như đánh mất niềm tin ấy
Và em sẽ phải đối mặt với tất cả
Nhưng tình yêu vẫn là lý do để em tiếp tục...

Em tin vào tình yêu chỉ như ánh mặt trời không còn tỏa sáng
Khi cơn mưa dứt nó sẽ vun đắp niềm tin của em trở lại

Và dẫu cho tình yêu có làm em gục ngã
Tình yêu vẫn vương vấn quanh đây
Tìm đủ mọi cách để trái tim của ai kia đủ dũng cảm để cố gắng
Bởi tình yêu luôn sẵn sàng thử thách
Tất cả những điều không vui mà cuộc đời này mang đến
Dẫu thời gian dường như đánh mất niềm tin ấy
Và em sẽ phải đối mặt với tất cả
Nhưng tình yêu vẫn là lý do để em tiếp tục...

Tình yêu vẫn là lý do để em tiếp tục sống

Tiếp tục sống...

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
Taboo 24-11-2010
Có ai đăng lên Zing mà chưa kịp dịch thì lên tiếng nha :">

Xem hết các bình luận