LỜI BÀI HÁT

Photobucket

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Sương mờ nhân ảnh sầu muôn lối!
Sông tương nước lạc nhánh mãi thôi ..
Bến cũ đò xưa người biền biệt
Lãng tử chậm chân dạ bồi hồi!

Lưu lạc bao năm coĩ phong trần
Bụi đời ta đã trãi trầm luân
Xa để chôn vùi nơi xứ khách
Mà lòng khó quên gấp mấy lần ..

Ta về nơi cũ cảnh còn đây
Vọng nguyệt lầu xưa cát bụi đầy
Vài hạt mưa rừng loang quyện phủ
Ngậm ngùi hồn lặng mắt chợt cay!

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
KimHaRu 01-03-2009
đơn giản nó là thế thôi ...
...
anhcold 01-03-2009
bài này là thế nào vậy
...
saubuoimangnon 16-02-2009
hihi,tớ thì không như các cậu bị bồ đá rồi ngồi nghe nhạc ,vi tơ chưa có bồ nên chẳng hiểu lắm ,hêheee
...
Bản Ballad Buồn 25-01-2009
:)) haha ...cái này gọi là nghe nhạc rùi đọc thơ nó bị tẩu hỏa nhập ma =))
...
Oll 25-01-2009
đọc bài thơ xong mún vận nội công hông bạn tớ .. tớ nghe có ng` đọc xong bảo thế .. :D
...
Oll 25-01-2009
xạo quá cậu ơi .. mà, cậu gút-bai bé nào thế ...

Xem hết các bình luận