Pray For Japan - We Are All One - Dominik Petzold

0    | 16-03-2011 | 150219

Một ca khúc với ca từ và giai điệu nhẹ nhàng, đi vào lòng người như chính thông điệp của nó là hướng về Nhật Bản, đất nước đang phải chịu thảm họa động đất và sóng thần trong suốt cả tuần lễ qua.

Bài hát có tên "Pray for Japan - We are all one" (tạm dịch "Nguyện cầu cho Nhật Bản - Tất cả chúng ta là một") của tác giả Dominic Petzold. Lời bài hát được viết bằng tiếng Anh. Và đã được hai thành viên của Ghost Cafe làm thành một clip với những hình ảnh được ghi lại tại Nhật Bản, từ những thảm họa đang liên tiếp xảy đến ở đất nước này và hơn hết là hình ảnh những sự giúp đỡ, sẻ chia của con người với con người.

Ca từ trong ca khúc hết sức giản dị, như những lời nói chân thành, an ủi và nguyện cầu cho đất nước Nhật Bản vượt qua những thảm khốc trước mắt.

LỜI BÀI HÁT

When I see those dire pictures
I can cry just in dismay
For courage and the the strength you need
For help and hope I pray

Many faces marked by sorrow
But many people are aware
They all bard together
Yes we are here to share

There’s always someone left for us
Something worth to fight it out
Bear up and you’ll live to see
Magic moments without doubt

Life and earth are nature
So rich and so pure
How often it looks cruel
But we are happy to endure

When some major things are lost
We are nerveless and alone
But you are not the only one
When it’s time to say goodbye
We’ll stand together and back you up

You are not alone

When I see those dire pictures
I can cry just in dismay
For courage and the the strength you need
For help and hope I pray

Now it’s tough times you’re going through
But you’ll keep your spirits up
We all count our blessings
We don’t give you up

When some major things are lost
We are nerveless and alone
But you are not the only one
When it’s time to say goodbye
We stand together and back you up

You are not alone

Million thoughts are with you
While someone’s singing this song

You are not alone

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

thanhson94 Cập nhật: Lucifer / 16-03-2011...
Khi tôi nhìn thấy những hình ảnh tàn khốc này
Tôi đã òa khóc trong hoảng sợ
Để cho các bạn có thêm dũng khí và sức mạnh
Tôi nguyện cầu cho những sẻ chia và hy vọng

Biết bao khuôn mặt in hằn nỗi đau
Nhưng nhân loại nhận ra rằng
Họ đang gắn kết với nhau
Đúng vậy chúng ta ở đây là để sẻ chia

Sẽ luôn có ai đó ở lại vì chúng ta
Luôn có một điều đáng để chúng ta chiến đấu
Đừng thôi hy vọng và hãy tiếp tục sống để thấy rằng
Những khoảnh khắc diệu kỳ đến hiển nhiên

Sự sống và đất mẹ thiên nhiên
Thật giàu có và thuần khiết
Dẫu có bao lần tỏ ra tàn khốc
Nhưng chúng ta vẫn hạnh phúc vì được tồn tại

Khi những thứ quý giá mất đi
Ta mềm yếu và đơn độc
Nhưng các bạn không phải là người duy nhất
Khi khoảnh khắc tiễn biệt đến gần
Chúng tôi sẽ ở bên nhau và dõi theo bạn

Các bạn không đơn độc đâu

Khi tôi nhìn thấy những hình ảnh tàn khốc này
Tôi đã òa khóc trong hoảng sợ
Để cho các bạn có thêm dũng khí và sức mạnh
Tôi nguyện cầu cho những sẻ chia và hy vọng

Bây giờ là lúc các bạn phải vượt qua khó khăn
Nhưng hãy luôn giữ vững tinh thần
Chúng tôi vẫn luôn cầu chúc cho các bạn
Chúng tôi sẽ không bỏ rơi các bạn

Khi những thứ quý giá mất đi
Ta mềm yếu và đơn độc
Nhưng các bạn không phải là người duy nhất
Khi khoảnh khắc tiễn biệt đến gần
Chúng tôi sẽ ở bên nhau và dõi theo bạn

Nhưng các bạn không phải là người duy nhất

Hàng triệu người đang hướng về các bạn
Khi ai đó đang hát khúc ca này

Có nghĩa là các bạn không hề cô đơn

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
phuongdigirl 30-09-2011
pray for japan !!!!!!!!!!!
be strong Japan!!!!!! we are beside you
...
saver2012 05-09-2011
Cầu mong cho trận động đất và sóng thần đó sẽ xảy ra ở TQ, chứ ở Nhật thì mình thấy không thể dc, bọn TQ thì nhất quyết không tha
...
KIMNHI 23-03-2011
Mình đã xem nhưng hình khủng khiếp đó, thật đau lòng,những ánh mắt luôn hiện nổi đau luôn ám ảnh mình.. đặc biệt là những đứa trẻ.thật tội nghiệp..Hãy cầu nguyện vi người Nhật, nước Nhật và cả trái đất chúng ta nữa...
...
yuuko_ichihara 21-03-2011
vốn đã khâm phục ng Nhật h thì càng ngày càng hâm mộ hơn.... dộnddaaats thế chứ sóng thần tiếp nữa ta cũng sẽ sang đó nếu được vào ! ngày nào đó 8-> mình yêu nước Nhật như yêu Việt Nam vậy :x
...
JOS_TVT 21-03-2011
Tinh thần của Ng Nhật đáng để cả Thế Giới khâm phục, họ rất có niềm tin, thảm họa ập xuống họ nhưng với niềm tin và ý chí của họ sẽ vượt qua mọi khó khăn từ thảm họa đó! Họ sẽ gây dựng lại tất cả và nhanh hơn những gì chúng ta tưởng! chúng ta hay chờ xem nhé! nhưng giờ hãy thể hiện lòng thương xót của mình "Pray For Japan" những lời cầu Nguyện sẽ thấu lòng đến Đấng Tối Cao động lòng trắc ẩn, còn những đóng góp của chúng ta thì quá nhỏ bé so với thảm họa của họ, chẵng đáng là gì nhưng cũng đủ nói lên tình thương của chúng ta. HÃY ỦNG HỌ qua các phong trào!
...
thanhson94 21-03-2011
Có thể ai đó vẫn còn những suy nghĩ ko tốt về đất nước và con người NB nhưng hẳn người đó vẫn chưa hiểu hết về người dân Nhật
Họ hoàn toàn ko phải là một dân tộc hiếu chiến mà trái lại họ yêu hòa bình nhiều như chúng ta vậy.
Quá khứ dù sao vẫn chỉ là quá khứ! Chúng chỉ là bài học để chúng ta sống tốt hơn chứ ko thể là lý do để ta giữ mãi thành kiến của mình đc

Và chắc hẳn nhiều người vẫn ko hay biết rằng NB hiện vẫn đang là nước đứng đầu về viện trợ ko hoàn lại cho VN. Nếu muốn nhắc đến những tai họa mà học đã gây ra thì không thể không biết rằng ví như ko có khoản viện trợ đó thì hiện nay sẽ có hàng trăm ngàn người ko có nước sạch để dùng, hàng ngàn hộ dân vẫn chưa đc dùng điện, hàng chục ngàn trẻ em ko có trường học kiên cố, chưa có các cơ sở ý tế đảm bảo tiêu chuẩn,... và còn nhiều điều nữa.

Hãy để quá khứ và bài học thảm khốc về chiến tranh mãi ở lại quá khứ. Bây giờ điều chúng ta có thể làm đó là cầu chúc cho nhân dân NB sẽ sớm vượt qua khó khăn này
Pray for JP
...
gia_gia 19-03-2011
lời cầu nguyện chân thành đến Nhật Bản!!! Mong điều tốt đẹp nhất sẽ đến với các bạn!!! Let's pray for Japan..
...
ba hung 19-03-2011
Qua trận động đất này cả thế giới đã học hỏi đc rất nhiều từ nhật bản, nhìn cảnh người nhật xếp hàng chờ tới lượt mình giữa thiên tai, em bé 9t chia sẻ phần ăn của mình (trên báo t trẻ) mà tôi mún khóc. nhìn lại bên mình dân chen chúc nhau mua tờ vé để xem bóng đá chỉ để giải trí, chen chúc nhau xin lộc cho mình mà thấy....
...
19-03-2011 hh_cc uh. còn lâu mình mới đạt được nền văn minh như họ. ý thức của người dân Nhật rất cao, hy vọng họ sớm khắc phục được hậu quả.
...
areyouloveme 19-03-2011
'Hot girl' gây phẫn nộ vì nhận xét ác ý Nhật Bản

Cô gái trẻ "ném đá" dư luận ủng hộ Nhật Bản bằng status trên mạng: "Mình thì chỉ cảm thấy đấy là quả báo, gieo nhân nào gặp quả nấy… Mình thấy như thế vẫn bình thường!!!”.

Một status trên mạng xã hội nhận xét về thảm họa động đất Nhật Bản đang gây chấn động cư dân mạng vì sự thiếu hiểu biết và nông cạn của nó. Đáng nói hơn, câu status này lại là của một nữ sinh Hà Nội xinh xắn và khá... nổi.


Khắp nơi đều cầu nguyện cho Nhật Bản.


Status 'gây sốc'

Những ngày này, tất cả mọi người trên thế giới đang cùng hướng về Nhật Bản – nơi vừa chịu thiên tai kinh hoàng của tự nhiên – và cùng cầu mong cho người dân Nhật Bản sống sót và sớm vượt qua khó khăn. Ở trên mạng cũng vậy, teen khắp nơi đều cầu nguyện cho Nhật Bản, và ngưỡng mộ trước “tinh thần thép” của những con cháu Samurai nơi xứ sở kiên cường này.

Thế nhưng, có một câu status lại đang gây chấn động trên mạng. Tất cả những ai đọc được câu nói này đều cảm thấy phẫn nộ và tức giận. Điều đáng nói hơn, câu status này lại được viết ra bởi một bạn gái khá xinh xắn, với tên là “Princess M.” (P.M). Cô gái này đã nhận xét về thảm họa động đất ở Nhật Bản như sau: “Mọi người thi nhau để avatar và slogan “Pray for Japan”… Mình thì chỉ cảm thấy đấy là quả báo, gieo nhân nào gặp quả nấy… Mình thấy như thế vẫn bình thường!!!”


Câu status gây chấn động.


Chắc chắn ai đọc xong câu này đều cảm thấy bàng hoàng và giận dữ, và hẳn là có sự đánh giá người viết ra nó. Phương Anh (17 tuổi), nhận xét: “Chắc là bạn này phải có trí tưởng tượng… bay xa, bay cao lắm thì mới liên tưởng được đến cái chuyện từ đời nào trong lịch sử kia. Trong khi mọi người đều đang hồi hộp, lo lắng hướng về hiện tại, ngóng đợi tin tức từng giây, từng phút từ nước bạn Nhật Bản, thì bạn ấy vẫn có thời gian để… vơ vào nước mình. Thật là thừa thời gian và thiếu hiểu biết.”

Không chỉ dừng lại ở việc thiếu hiểu biết, câu status trên còn thể hiện sự vô tâm, thiếu sự quan tâm chia sẻ với người gặp khó khăn. Khi cả thế giới đang khâm phục người dân Nhật trong hoạn nạn vẫn có tôn ti, trật tự, ngưỡng mộ cậu bé 9 tuổi đã biết hi sinh lợi ích của bản thân để cho mọi người có cái ăn… thì cô bạn P.M này lại thản nhiên ngồi một chỗ lên giọng chỉ trích và phê phán. Lòng thương người, thương đồng loại ở đâu mất rồi?

Cư dân mạng phản ứng

Trong vòng mười mấy tiếng đồng hồ, câu status trên đã có tới gần 3000 comment phía dưới, phần lớn đều không đồng tình. Có rất nhiều comment còn phê phán dữ dội PM. PM đã có lượng antifan cực lớn trong thời gian rất ngắn. Nhưng cũng thiết nghĩ, sự phản đối của số đông có lẽ cũng đã đủ để P.M nhận ra sai lầm của mình, các thành viên hãy phê bình thẳng thắn, ngắn gọn và lịch sự, không nên hành động quá gay gắt nhé.

Một số cư dân mạng còn truy ra được lí lịch của P.M. Cô bạn tên thật là Hoàng H.M, sinh năm 1991, hiện đang học tại một trường đại học ở Hà Nội. M từng tham gia Miss Teen 2008 và đã lọt vào Top 20. Theo như profile của cô bạn này hồi tham dự Miss Teen thì tham vọng và mục tiêu của bạn í là “Trở thành một người nổi tiếng, không tai tiếng!” Nhưng có vẻ như trước khi kịp “nổi tiếng” thì cô bạn này đã chịu “tai tiếng” vì chính lời nói của mình rồi.



Cho tới sáng nay, có lẽ do cư dân mạng công kích quá nhiều, cô bạn này đã xóa bỏ dòng status kia đi và viết status mới xin lỗi. Dù có thể không dễ dàng để mọi người quên đi ấn tượng xấu vè PM, nhưng đó cũng thể hiện phần nào sức mạnh của cộng đồng mạng, đã làm bạn ấy biết dừng lại trước khi mọi việc đi quá xa.

Nêu cảm nghĩ của mình về một vấn đề nào đó là quyền tự do ngôn luận của mỗi con người. Nhưng một khi đã post cảm nghĩ đó lên mạng xã hội là bạn đã tự chịu trách nhiệm về những gì mình nói, nhất là khi điều đó có thể phản ánh trình độ và học thức của bạn. Hơn nữa, điều quan trọng nhất trong sự việc này là, cả nước Nhật đang phải gồng mình gánh chịu hậu quả nặng nề của trận đồng đất, hơn 15.000 người thiệt mạng và mất tích, đất nước bị tàn phá nặng nề. - một đất nước đang chịu cảnh đau thương nhưng lại đầy dũng cảm như thế - phải khiến chúng ta thấy khâm phục và yêu thương. Thế giới đang hướng mọi sự ủng hộ về vật chất và tinh thần tới đất nước Nhật, còn chúng mình, hay bất cứ ai, hãy dành lòng nhân ái cho Nhật Bản.

Đừng để những câu nói kiểu đó khiến những người yêu thương Nhật Bản phẫn nộ và đau lòng, đừng để những câu nói "ảo" khiến cho mọi người đánh giá xấu về con người thật của mình, teen nhé!
...
maihiminh98 19-03-2011
Nhật Bản - một nước đã từng xâm lược nước ta, từng là phát xít, khiến hàng triệu người trên thế giới đau đớn.
Nhưng..........
Quá khứ đã qua, hòa bình đã trở lại và giờ đây....Nhật Bản đang gánh thảm họa của thiên nhiên.
Có thể ta xem đó là hình phạt chăng ?
Dù sao.....
Con người vẫn là con người, sinh linh vẫn là sinh linh.
Một hành động nhỏ nhoi :
Pray For Japan....từ tận đáy lòng
...
21-03-2011 maihiminh98 Trong lời cmt của mình có nói tới vụ quả báo ko nhỉ mà sao nhiều người phản đối thế
...
19-03-2011 Kolor Con người ai mà ko sống 2 mặt, đâu phải ai tốt là họ chưa bao giờ làm gì sai trái :-j Mình nói người nhật là bảo thủ và tàn ác đâu phải quơ đũa cả mớ đâu :o đang nói giữa cái tốt thì đâu thể phủ nhận được cái xấu của họ. Tốt và xấu luôn đan xen với nhau mà, đâu thể chỉ nhằm cái tốt mà tưng bốc hoặc cái xấu mà chê trách.
Còn cái việc quả báo thì chắc hẳn do 1 phần ảnh hưởng theo cái lối nghĩ " mê tín dị đoan " thuở xa xưa kia thôi. Thực chất chỉ là do vị trí địa lí.
...
19-03-2011 hieu_ndh_7717 nói chung mấy đứa k có óc ấy k nên bàn, quá đáng người ta như thế mà phát với ngôn
...
19-03-2011 Lucifer Đập chết đứa nào đưa ra và đồng tình với cái quan điểm quả báo đó :)) Mình không phải là tớ ra vẻ thần thánh tốt lành hay thế nọ thế kia :)) Mà cái chính là tớ nghĩ lịch sử lịch siếc chả liên quan gì đến cái thảm họa này :| Quả báo cái gì chứ :| Thực tế chứng minh là ở hiền thì chẳng bao giờ gặp lành =; Mà đâu thể vơ đũa cả nắm người Nhật ai cũng bảo thủ vs tàn ác :|
Tớ nghĩ mấy bạn trẻ phát ngôn bừa bãi như thế chỉ để chơi trội =; Và khẳng định cái sự bại não của mình.
...
19-03-2011 Kolor @areyouloveme: " tớ thấy người Nhật sống văn minh, lịch sự, nhân ái đấy thôi " ko những chỉ có thế... phải công nhận là họ có nhiều đức tính tốt khác nữa nhưng cũng đâu thể ko phủ nhận rằng người Nhật rất bảo thủ và tàn ác... bằng chứng là thể hiện qua lịch sử rồi đó, ngoài ra còn những chuyện thông thương với các nước khác nữa họ rất là khó khăn :| thế nên mới có cái quan điểm quả báo :|
...
19-03-2011 black_princess này, quả báo quái gì chứ? Chuyện từ đời nảo đời nào mà lôi ra , cái bạn hot gơn ấy chả biết xấu hổ là gì cả. Với lại ai cũng là phát xít à, ai cũng ác à? Đừng có vơ đũa cả nắm nhóe =;=;=;
...
19-03-2011 areyouloveme @maihiminh98: cái giề mà quả báo :O:O:O nếu ở đâu bị Thiên Tai cũng nói là do từng làm điều ác nên bị quả báo à :S:S:S tớ thấy người Nhật sống văn minh, lịch sự, nhân ái đấy thôi ... tại họ vốn nằm ở vùng hok ổn định của quả đất mà ; thôi ngay cái vụ quả báo vớ vẩn đó đê
...
19-03-2011 areyouloveme Lại 1 người đưa ra lời nhận xét ngu ngốc nhứt thế giới nữa... xếp sau e h0t... h0t... girl =))
...
19-03-2011 hieu_ndh_7717 các em ăn nói cẩn thận, mạng người cũng quý thử đặt vào tâm trạng của họ xem, k biết quý cuộc sống
...
19-03-2011 Lucifer Cái gì mà bị như vậy là đáng? Hôm qua tớ mới lên fb, thấy một bạn hót gơn phát ngôn như thật "ng thi nhau để avt + slogan "Pray for Japan" .. Mình thì chỉ cảm thấy đấy là quả báo, gieo nhân nào gặp quả nấy.. Nhật Bản xâm chiếm VN , giết chóc những người vô tội,.. những hành động dã man ấy bh mới có dịp vận vào thân:D Mình thấy như thế vẫn bình thường!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Mình k hiểu các bạn trẻ ngày nay dùng đầu để làm gì.
...
19-03-2011 Kolor Tội ác thì vẫn là tội ác đó thôi, nhưng khi coi Video quay lại từ vệ tinh thì khiếp sợ thật và có lẽ hình phạt này khiến con người ta phải đau lòng... nhiều hơn là vô tâm mà nói Nhật bị như vậy là đáng.
...
sunshine.hp2819 19-03-2011
Pray for japan . Tinh thần người nhật. chúng ta...đất nước ta cần làm được như thế. Đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết. Sức mạnh cộng đồng không gì phá hủy.
...
nguyenlamanduc 19-03-2011
nhật bản mạnh mẽ lên nhé! đó là phẩm chất của con người Nhật mà!
...
thanhson94 16-03-2011
Hy vọng rằng bằng ý chí kiên cường và tài năng của mình
Những con người Nhật Bản sẽ sớm vượt qua khó khăn này !
Pray for JP

Xem hết các bình luận