×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Có một thây ma trên bãi cỏ của bạn
Có một thây ma trên bãi cỏ của bạn
Có một thây ma trên bãi cỏ của bạn
Chúng tôi chả muốn chúng trên bãi cỏ chút nào
Tôi biết chúng thuộc loại nào: cao, tối tăm và chết chóc
Chúng muốn ăn hết cánh hoa trên đầu tôi
Và chúng muốn ăn thịt cả những người trồng ra chúng tôi
Tôi chỉ là một bông hoa hướng dương, nhưng hãy xem tôi cung cấp năng lượng cho cả một đội quân
Mi thích hương vị của bộ não chúng tôi
Còn chúng tôi thì chả thích mấy thây ma đó
Tao từng chơi bóng bầu dục
Tao có cả nón (*) để bảo vệ đầu này
Còn tao có cánh cửa để chắn nữa
Chúng tao là những sinh vật không hề chết
Có một thây ma trên bãi cỏ của bạn
Có một thây ma trên bãi cỏ của bạn
Có một thây ma trên bãi cỏ của bạn
Chúng tôi chả muốn chúng trên bãi
Xem Toàn Bộ Bài Hát