×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Hôm nay bình minh tới thật chậm
Những kí ức xô đẩy từ ngày hôm qua
Tôi sẽ có ngày mai ở đâu
Tôi phải chỉ ra cái gì đây
Từ cuộc đời tôi
Hãy ở lại
Tôi cần em nơi đây để một ngày mới bắt đầu
Hãy ở lại
Tôi muốn em gần tôi như hình với bóng
Cuộc sống trôi đi đến kiệt quệ
Những kí ức như dòng thác không chống lại được
Tôi sẽ có ngày mai ở đâu
Tôi phải chỉ ra cái gì đây
Từ cuộc đời tôi
Hãy ở lại
Tôi cần em nơi đây để một ngày mới bắt đầu
Hãy ở lại
Tôi muốn em gần tôi như hình với bóng
Có những điều nhỏ bé
Những điều nhỏ bé
Những điều nhỏ bé
Nhưng chúng đã làm nên thế giới
Hãy ở lại
Tôi cần em nơi đây để một ngày mới bắt đầu
Hãy ở lại
Tôi muốn em gần tôi như hình với bóng
Xem Toàn Bộ Bài Hát