×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Tonight and the rest of my life
Nina Gordon
Thế giới chao đảo... tôi cảm thấy mình đang ngã xuống
Những đôi cánh ướt đẫm nặng nề nhấc lên nhưng không sao bay được
Bầu trời như rực lên trong ngọn lửa cháy bỏng
Thiêu đốt tất cả
Tôi ganh tị với ánh sáng mạnh mẽ ấy, tôi yêu một bầu trời u ám kìa
Vầng thái dương kia ơi, hãy cứ lẩn khuất đi
Đêm nay tôi thấy mình nhẹ hẫng
Đêm nay và giấc ngủ của cuộc đời tôi
Hãy để tôi thư giãn với giấc ngủ đêm nay
Hãy để tôi phiêu diêu với quãng đời còn lại...
Khép mắt lại, tôi thấy mình bồng bềnh trên không
Một điểm sáng le lói giữa biển sâu tăm tối
Tôi cứ trôi đi... không một hơi thở
Rồi đến lúc bất chợt, giấc mơ vỡ òa trong mắt tôi
Sao mọi thứ xung quanh tôi như biển mênh mang không bờ bến
Tôi muốn bay
Xem Toàn Bộ Bài Hát