×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Với tôi, ánh sáng không chạm tới
Chỉ là một kẻ lang thang vô tích sự
Lần đầu tiên tôi nhận ra khi tôi chạm vào thứ gì đó
Ý nghĩa trong hơi ấm của chốn này
Tôi tự hỏi đây là đâu, tôi không biết
Tôi tự hỏi bạn là ai, chuyện đó cũng chẳng quan trọng
Tại sao tôi lại sống ở nơi này, run rẩy?
Một nơi trong trái tim tôi, âm thanh của bóng tối
Nếu nó không chạm tới bạn, thì chẳng có ý nghĩa gì cả
Tôi chỉ lơ lửng, khát khao ai đó
Nếu bạn theo đuổi ý thức trong suốt
Và rồi bị xoắn lại, hãy ngừng dòng thời gian
Bị đóng băng, dòng chảy vĩnh hằng
Tôi lặp lại cuộc đời trôi nổi
Tại sao bạn lại đến với tôi?
Bạn lấy đi sức sống trong trái tim này và tan biến
Cảm giác tôi còn được tồn tại
Biến mất khi tôi không hề quên đi...
Xem Toàn Bộ Bài Hát