×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Già đi thì chậm chạp lề mề quá
Ngày nay bọn trẻ rất khác
Tôi nghe mọi bà mẹ nói thế
Hôm nay mẹ cần cái gì đó để bình tĩnh và dù cho mẹ chẳng thật sự bệnh tật gì
Có một viên thuốc nho nhỏ màu vàng
Bà chạy vào vòng che chở của kẻ giúp đỡ nho nhỏ của các bà mẹ
Và nó giúp bà theo cách của bà, giúp bà vượt qua ngày bận rộn của mình
Hôm nay mọi việc khác quá
Tôi nghe mọi bà mẹ nói thế
Nấu thức ăn tươi ngon cho ông chồng thật là chán ngán
Nên bà mua bánh ăn liền và quay miếng thịt bò đông lạnh
Và chạy ào vào vòng che chở của kẻ giúp đỡ nho nhỏ của các bà mẹ
Và hai viên giúp cho bà theo cách bà muốn, giúp bà vượt qua ngày bận rộn
Bác sĩ ơi, xin ông hãy kê thêm đơn thuốc cho tôi nhé
Ra khỏi cửa là bà mua thêm bốn viên nữa
Già đi thì lề mề quá thể!
Ngày nay đ
Xem Toàn Bộ Bài Hát