×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Gần đây mọi chuyện rối tung lên cả
Chắc rằng anh ta chẳng muốn yêu tôi
Anh ta chẳng yêu tôi, anh ta chẳng yêu tôi
Anh ta chẳng yêu tôi, anh ta chẳng yêu tôi
Nhưng rồi cũng chả sao
Vì tôi yêu chính bản thân mình, tôi yêu chính tôi
Dù sao tôi cũng yêu chính bản thân mình
Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi
Rồi mọi chuyện cũng sẽ không sao
Rồi sẽ là cuộc đời tuyệt diệu
Đó là những gì tiêu liệu tôi thốt ra
Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi
Rồi mọi chuyện cũng sẽ không sao
Rồi sẽ là cuộc đời tuyệt diệu
Tôi là một kẻ không ra gì, một kẻ thua cuộc
Tôi là một kẻ đáng ghét, tôi là một kẻ lệ thuộc
Với tình yêu của anh tôi chẳng đáng gì, điều đó chẳng mới mẻ
Tôi bị ám ảnh rồi lại bối rối
Chẳng tin ai giữa đám người chúng ta
Với tình yêu của anh tôi chẳng đáng gì, điều đó
Xem Toàn Bộ Bài Hát