×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Đây là mùa xuân trong cuộc tình của tôi
Mùa xuân thứ hai mà tôi biết
Em là ánh nắng chiếu lên thân hình đang dần lớn lên của tôi
Trước đây tôi chỉ cảm nhận được một chút ấm áp mà thôi
Chẳng khó chút nào đâu để em thấy được tôi đang bừng sáng
Tôi ngắn ngọn lửa đang cháy âm thầm chậm rãi...
Đây là một chút nắng hạ trên nụ cười của tôi
U Sầu ơi, ngươi hãy rời bỏ ta
Em thầm thì với tôi bằng đôi mắt của em
Tôi hát nên bài ca này, chỉ dành cho em mà thôi
Chẳng khó chút nào để cảm nhận
Những giai điệu trong bài ca của tôi ngân vang qua năm tháng
Tôi cảm thấy từng cơn ớn lạnh mùa đông
Tôi chẳng bao giờ nghĩ nó sẽ rời bỏ tôi
Tôi nguyền rủa cái U Sầu đang lắng đọng giữa tôi và em
Nhưng... Tôi biết tôi yêu em thật nhiều...
Đấy là những mùa c
Xem Toàn Bộ Bài Hát