×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Yêu tôi, xin hãy yêu tôi
Tôi điên cuồng vì em
Sao ngày nào em cũng đùa cợt
Tình yêu khốn khổ của tôi?
Yêu tôi, xin hãy yêu tôi
Tôi điên cuồng vì em
Thật sự em cảm thấy hài lòng lắm sao
khi nhìn tôi đau khổ?
Nếu tôi tin vào sự yên lặng của em
Vào đôi mắt đầy màu buồn của em
Thì tôi chả thấy có tia hy vọng nào
Vậy mà tôi vẫn cứ thử vận may của mình
Dẫu rằng, dẫu rằng
Tôi có phải đốt cháy cuộc đời tôi
Yêu tôi, xin hãy yêu tôi
Tôi điên cuồng vì em
Sao lúc nào em cũng đùa cợt
Tình yêu khốn khổ của tôi?
Trước bao sự thờ ơ của em
Đôi khi tôi vẫn muốn
Tan mình vào bóng đêm
Để rồi mỗi sáng, niềm tin tôi hồi sinh
Tôi tự nhủ, tôi tự nhủ
Rồi ngày hôm nay tất cả có thể đổi thay
Yêu tôi, xin hãy yêu tôi
Tôi điên cuồng vì em
Nhưng mà sự lạnh nhạt của em
vò xé trái
Xem Toàn Bộ Bài Hát