×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Tôi không thể giữ lấy hơi thở
Và tôi cũng ngừng nhìn vào ánh mắt anh
Không cần phải đắn đo, suy nghĩ
rằng anh luôn ở trong tâm trí tôi
Tôi mơ mộng suốt cả ngày dài, nhưng...cũng chẳng sao
Tựa như tôi đang nghe thấy chút tĩnh lặng
Và tôi nắm lấy cảm giác ấy trong lòng bàn tay
Nhưng một bông hồng chẳng thể nở hoa ở nơi hoang mạc khô cằn
Nhưng tôi cứ muốn đánh lừa mình mãi...
Rằng một ngày khi tôi quay đầu lại, tôi sẽ thấy bàn tay ai đó nắm lấy tay tôi
Tôi chỉ biến mình thành một con ngốc mà thôi
Nhưng có lẽ khi anh cười,
biết đâu anh sẽ ở lại đây một lát
Có lẽ rằng, anh sẽ cứu vãn nổi tôi chăng?
Điều đó có lẽ đã được khắc trên tảng đá
Rằng tôi chẳng thể tồn tại một mình
Anh có một chút gì đó
Mà tôi cần xiết bao
Tôi mơ tưởng đến m
Xem Toàn Bộ Bài Hát