×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Vì một nụ cười bí ẩn của em
Tôi ghét chính sự lảng tránh trong mình
Tuốt gươm quyết chém dứt đường tơ duyên ấy
Sao vẫn thấy ...run rẩy .... trên từng ngón tay ...
Sự dày vò tất cả vì chữ tình chữ yêu
Oan ức tự kìm nén lòng mê muội yếu mềm
Tiền kiếp chữ yêu ấy với em tôi còn mắc nợ ???
Mà kiếp này ...cũng chỉ vì em !
Nguyện vì em mà vạch đất trời là lao tù ... vô lối !
Trong ngục tối tôi dần dần giã cỗi
Vẫn cho em thấy được những nụ cười hạnh phúc của tôi !
Vẫn cứ nói những điều thuộc tuyệt vời nơi em
Vì một nụ cười bí ẩn của em
Tôi ghét chính sự lảng tránh trong mình
Tuốt gươm quyết chém dứt đường tơ duyên ấy
Sao vẫn thấy ...run rẩy .... trên từng ngón tay ...
Sự dày vò tất cả vì chữ tình chữ yêu
Oan ức tự kìm nén
Xem Toàn Bộ Bài Hát