LỜI BÀI HÁT

nguyen ...

Don't ever leave love

I don't know what I did wrong
I din't know what to do
I had luck with everything
And all but my love

I don't know what of my destiny
What it's gonna be
i don't know - no

I don't know what I did wrong
I don't know what to do
Why my loves is like the sky

Every night my heart
Gets me to my knees
Praying for someone
I don't know - no

But I still play this silly game
Your love for me is joy and pain
I know inside
How much you need me

You say it's freedom or we lose
And maybe I don't wanna choose
So I say please
Don't ever leave me

I don't know what I did wrong
i don't know what to do
I had luck with everything
And all but my love

I don't wanna know of my destiny
What it's gonna be
I don't know - no

Never ever would I think
It could have neen that hard
Taking all this pleasure
With this hurt in my heart

All that's been before
Better let it go
Has it really been
I don't know - no

But I still play this silly game
Your love for me is joy and pain
I know inside
How much you need me

You say it's freedom or we lose
And maybe I don't wanna choose
So I say please
Don't ever leave me

Don't ever leave me love
Don't ever leave me love
Don't ever leave me love

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

latura Cập nhật: Nhím_xù / 18-03-2012...
ĐỪNG BAO GIỜ XA EM

Em nào biết mình đã làm gì sai
Cũng chẳng biết mình phải làm chi nữa
Mọi thứ với em đều suôn sẻ
Nhưng tình yêu lại trắc trở xiết thay...

Em không biết số phận sẽ ra sao
Rồi mai sau sẽ như thế nào
Tất cả em đều không biết..

Em nào biết mình đã làm gì sai
Cũng chẳng biết mình phải làm chi nữa
Sao tình em cứ tựa nền trời kia...

Hằng đêm tim thao thức
Em quỳ xuống nguyện cầu
Ước mong về ai đó
Em cũng chẳng biết gì...

Nhưng em vẫn lao vào vòng tình mê muội
Tình yêu mà anh dành tặng em
Là niềm vui và đau đớn đong đầy
Song em hiểu từ sâu tận bên trong
Anh cần em đến biết bao...

Anh bảo rằng chúng ta sẽ tự do
Hoặc sẽ là mất đi tất cả!
Nhưng anh yêu, có lẽ em không muốn chọn nữa
Vì vậy em xin anh
Đừng bao giờ xa em....

Em nào biết mình đã làm gì sai
Cũng chẳng biết mình phải làm chi nữa
Mọi thứ với em đều suôn sẻ
Nhưng tình yêu lại trắc trở xiết thay...

Em không biết số phận sẽ ra sao
Rồi mai sau sẽ như thế nào
Tất cả em đều không biết..

Chưa bao giờ em nghĩ
Tình yêu sao lại quá khổ đau
Lấy đi bao hạnh phúc em từng có
Để lại vết thương hằn sâu nơi con tim...

Giấu những giọt lệ sa
Vào trong miền kí ức
Hãy để tình nồng xưa
Mãi mãi là dĩ vãng
Dẫu có từng thiết tha
Em cũng không muốn nhớ...

Nhưng em vẫn lao vào vòng tình mê muội
Tình yêu mà anh dành tặng em
Là niềm vui và đau đớn đong đầy
Song em hiểu từ sâu tận bên trong
Anh cần em đến biết bao...

Anh bảo rằng chúng ta sẽ tự do
Hoặc sẽ là mất đi tất cả!
Nhưng anh yêu, có lẽ em không muốn chọn nữa
Vì vậy em xin anh
Đừng bao giờ xa em....

Đừng bao giờ xa em....
Đừng bao giờ xa em....
Đừng bao giờ xa em....
Đừng bao giờ xa em....

1 bản dịch khác

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
born to try 05-03-2009
Ca từ đơn giản nhưng rất thực tế, việc gì cũng thành công nhưng chỉ có đường tình duyên là...rối tinh rối mù ;)
...
emily86 18-09-2008
uhm bài này nghe dễ thương wa

Xem hết các bình luận