Thông tin về Kim Bum và các bài hát hay nhất của Kim Bum

Đăng bởi Masquerade 08-11-2009
Sửa lần cuối Masquerade 08-11-2009

Kim Bum (Tiếng Triều Tiên김범, sinh 7 tháng 7 năm 1989), tên thật là Kim Sang Bum (Tiếng Triều Tiên김상범尚范[cần dẫn nguồn] ❲Kim Thượng Phạm❳), là một diễn viên Hàn Quốc. Anh nổi tiếng qua bộ phim Boys Over Flowers với vai So Ji Yung, một công tử nhà giàu đào hoa.

Tạp chí điện tử ISPLUS đã mời mẹ của Kim Bum vào một bài phỏng vấn nhiều kỳ, kể lại quá trình phát triển từ thời thơ ấu đến lúc trưởng thành của chàng trai có nụ cười ngọt ngào này, dưới cái nhìn của một người mẹ. Theo bà thì từ nhỏ anh đã sở hữu một nụ cười tuyệt vời nên rất được các bạn nữ yêu mến, anh cũng có những niềm say mê ca hát và bóng đá trước khi quyết định trở thành diễn viên. Tuy nhiên trong một trận bóng thua thảm hại mà anh làm đội trưởng, Kim Bum đã từ bỏ ước mơ trở thành cầu thủ bóng đá [cần dẫn nguồn].

Người hâm mộ nữ gần như phát điên khi những bức ảnh anh chàng này với bạn gái cũ thời trung học được tung lên mạng, mặc dù những tấm hình rất bình thường.[1]

 

Tuy nhiên, lúc mới vào nghề anh không được gặp may. Anh đã từng tham gia vào chương trình Survival Star Audition của đài KBS - chương trình có mục đích tìm kiếm ngôi sao độ tuổi 20. Nhưng khi tham gia Kim Bum chỉ có 17 tuổi nên không dù không vào được vòng trong. Những nhận xét không hay trên mạng nghi ngờ khuôn mặt anh đã qua phẫu thuật thẩm mĩ [cần dẫn nguồn]. Sau khi tham gia bộ phim Boys Over Flowers (BOF) anh được xếp hạng đứng thứ năm trong Bảng xếp hạng Mnet Wide - Super Bling Bling Star sau Kim Hyun Joong - cũng là diễn viên chính trong bộ phim BOF[cần dẫn nguồn]. Tuy nhiên anh được đánh giá sẽ thoát khỏi cái bóng của bộ phim BOF quá nổi tiếng hơn F2 còn lại (Le Min Ho, Kim Hyun Joong), có nhiều cơ hội thể hiện đa dạng nhân vật hơn trong sự nghiệp diễn xuất bởi những bộ phim từng tham gia trước đó như Unstoppable High Kick (MBC, 2006); Những bà vợ lắm chiêu (Rude Woman, MBC, 2006);...

Với vai diễn So Yi Jung trong Boys Over Flowers, hình tượng chàng hoàng tử gốm sứ của anh không chỉ thu hút người hâm mộ mà còn giúp anh lọt vào mắt xanh của Hiệp hội Gốm sứ Hàn Quốc. Tổ chức này đã mời anh làm đại sứ cho Festival Gốm Sứ 2009 tổ chức tại tỉnh Gwangju, phía Bắc, Hàn Quốc.[2]

 

 

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z