* Spanish Harlem : Một vùng lớn nhất ở New York City có cộng đồng sử dụng tiếng Latin .
* Ahora vengo mama chula mama chula (tiếng Tây Ban Nha)


Với hơn 50 năm theo đuổi niềm đam mê, nhạc của Carlos Santana vẫn khẳng định vị trí, thể hiện sức sống lâu dài trong vô vàn các trào lưu nhạc. 50 triệu album được bán trên thế giới, vô số những điểm lưu diễn cùng hàng chục triệu người hâm mộ, các giải thưởng danh tiếng, được ghi danh trong Đại sảnh Vinh quang của dòng nhạc rock 'n' roll, có lẽ vẫn chưa đủ để nói hết về con người này - một cây cổ thụ âm nhạc.


Carlos Santana sinh ngày 20/7/1947 tại Mexico, được thừa hưởng năng khiếu âm nhạc từ người cha - một nghệ sỹ violon tài năng. Từ nhỏ, Santana đã yêu thích thể loại nhạc rock 'n' roll và bắt đầu học guitar khi mới 11 tuổi. Ông bắt chước phong cách của những nhạc sĩ nổi tiếng như: B.B. King, John Lee Hooker và T-Bone Walker. Vào năm 1955, anh bắt đầu chơi nhạc trong các hộp đêm và bắt đầu gắn bó với âm nhạc.


Vào cuối những năm 1960, khi dòng nhạc rock mạnh mẽ đang chiếm lĩnh khắp thị trường âm nhạc thế giới, Carlos Santana và ban nhạc của anh thổi vào một luồng sinh khí mới với thể loại nhạc Rock Latinh và đã làm thay đổi mọi quan niệm về âm nhạc. Ông ngày càng khẳng định được vị trí của mình và bắt đầu ghi âm những album riêng.


Năm 1961, Carlos chuyển tới San Francisco cùng gia đình, tiếp tục phát triển dòng nhạc mà ông theo đuổi. Năm 1966, ông thành lập ban nhạc Santana Blues, bắt đầu gây được sự chú ý của người nghe nhạc.


Ban nhạc đầu tiên tại ông tham gia là The T.Js. Sau đó ông tiếp tục biểu diễn cho nhiều nhóm khác. Nhưng phải đợi tới Liên hoan âm nhạc Woodstock năm 1969, Santana và ban nhạc mới thực sự bước lên vị trí đầu bảng xếp hạng và gia nhập làng nhạc chính thống. Ký hợp đồng chính thức với Columbia Records, ban nhạc liên tiếp phát hành ba album đầu tiên của nhóm là Santana, Abraxas và Santana III, và gặt hái thành công ngoài sự chờ mong với những thứ hạng cao tại bảng xếp hạng Mỹ.

Những sáng tác tuyệt vời không thể nào quên của những album này là : “Jingo”, “Evil Way”( xếp thứ 9 ở bảng xếp hạng Mỹ, tháng 11 năm 1970), bản phóng tác “Back Magic Woman” của Peter Green (vị trí thứ 4, tháng 11/1970), “Oye Como Va” của Tito Puente (vị trí thứ 13, tháng 2/1971); “Everybody’s Everything” (vị trí thứ 12, tháng 10/1971) và đặc biệt là “Sam Pa Ti” mang đậm dấu ấn nhạc rock của thời đại.


Album mới phát hành gần đây của Carlos Santana là Supernatural, album thứ 36 trong sự nghiệp của ông. Album được Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Mỹ công nhận là thu âm bạch kim - kim cương, giành 9 giải Grammy thường niên lần thứ 42 năm 2000. Ca khúc thứ hai của Supernatural là Maria, Maria, đồng sáng tác với Wyclef Jean cũng lọt vào Top 100 ca khúc hay nhất trong 10 tuần cùng với giải Grammy cho Nhóm nhạc trình diễn hay nhất.


Tài năng và vinh quang, ông cùng ban nhạc Santana đã nhận được nhiều giải thưởng lớn quốc tế như: giải thưởng CBS Records’Crystal Globe cho thành công với 5 triệu album bán chạy trên toàn thế giới; giải Nghệ sỹ guitar nhạc pop-rock xuất sắc nhất của độc giả tạp chí Playboy bình chọn; giải Grammy 1998 cho Trình diễn nhạc Rock hay nhất, giải của Viện hàn lâm âm nhạc trao tặng; 10 giải thưởng của Bay Area Music trao tặng trong đó có 6 giải Nghệ sỹ guitar hay nhất và 3 giải Nhạc công của năm. Giải thưởng Thế kỷ của tạp chí Billboard trao tặng năm 1996. Với những đóng góp và cống hiến trong lĩnh vực âm nhạc, một ngôi sao mang tên ông được in dấu trên Đại lộ Danh tiếng của Hollywood (năm 1998).


LỜI BÀI HÁT

Cyndi ...


Maria Maria

Ladies and gents
turn up your sound system to the
sound of carlos santana and the GMB
(Surprada)
Ghetto people- from the Refugee Gang

oh Maria Maria
She reminds me of a west side story
Growing up in Spanish Harlem
She's living the life just like a movie star


oh Maria Maria
She fell in love in East L.A.
To the sounds of the guitar, yeah, yeah
Played by Carlos Santana


Stop the looting, stop the shooting
Pick pocking on the corner
See as the rich is getting richer
The poorer is getting poorer


See mi y Maria on the corner
Thinking of ways to make it better
In my mailbox there's an eviction letter
Somebody just said see you later


Ahora vengo mama chula mama chula
Ahora vengo mama chula (east coast)


Ahora vengo mama chula mama chula
Ahora vengo mama chula (west coast )

oh Maria Maria
She reminds me of a west side story
Growing up in Spanish Harlem
She's living the life just like a movie star


oh Maria Maria
She fell in love in East L.A.
To the sounds of the guitar, yeah, yeah
Played by Carlos Santana

I said a la fella los colores
The streets are getting hotter
There is no water to put out the fire
Mi cosa la esperanza


Se mira Maria on the corner
Thinking of ways to make it better
Then I looked up in the sky
Hoping of days of paradise


Ahora vengo mama chula mama chula
Ahora vengo mama chula (north side)

Ahora vengo mama chula mama chula
Ahora vengo mama chula
(south side)

Ahora vengo mama chula mama chula
Ahora vengo mama chula ( world wide)

Ahora vengo mama chula mama chula
Ahora vengo mama chula ( open up ur eyes )


Maria you know you're my lover
When the wind blows I can feel you
Through the weather and even when we're apart
It feels like we're together maria
She reminds me of a west side story
Growing up in Spanish Harlem
She's living the life just like a movie star


oh Maria Maria
She fell in love in East L.A.
To the sounds of the guitar, yeah, yeah
Played by Carlos Santana

Puttin them up yo
Carlors Santana with the refugge gang
wite clef jerry my dog Mr santana GMB
yo carlos u play that guitar proud




Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Maria Maria

Quý cô và quý ông
lớn giọng mình lên
giọng của Carlos Santana và của GMB
(Surprada)
những người da màu đến từ Refugee Gang

oh Maria Maria
em gợi tôi nhớ về câu chuyện bờ tây
trưởng thành tại Spanish Harlem *
em sống cuộc đời như ngôi sao màn bạc


oh Maria Maria
rồi em lại yêu ở vùng Đông L.A.
với những tiếng Ghi-ta, yeah, yeah
được chơi bởi Carlos Santana


hãy dừng cướp phá và bắn giết
lượm lặt trên góc phố -*
nhìn những kẻ giàu càng giàu hơn
còn người nghèo thì cứ nghèo


nhìn Maria của tôi nơi góc đường
suy nghĩ cách để cải thiện cuộc sống
trong hộp thư có lá thư niêm phong tài sản
có ai đó nói .. hẹn gặp lần sau


giờ đây tôi lo âu và rối trí
giờ tôi lo lắng (bờ biển Đông)
(Now I come breast foul breast foul)

giờ đây tôi lo âu và rối trí
giờ tôi lo lắng (west coast )

oh Maria Maria
em gợi tôi nhớ về câu chuyện bờ tây
trưởng thành tại Spanish Harlem *
em sống cuộc đời như ngôi sao màn bạc


oh Maria Maria
rồi em lại yêu ở vùng Đông L.A.
với những tiếng Ghi-ta, yeah, yeah
được chơi bởi Carlos Santana

tôi nói rằng đó là sắc màu Fella
đường phố trở nên nóng bỏng
chẳng có nước để làm nguôi ngọn lửa
.. những điều tôi mong mỏi


nhìn Maria của tôi nơi góc đường
suy nghĩ cách để cải thiện cuộc sống
rồi tôi ngước lên trời
Hy vọng cho những ngày nơi thiên đường


giờ đây tôi lo âu và rối trí
giờ tôi lo lắng (phía bắc)

giờ đây tôi lo âu và rối trí
giờ tôi lo lắng (phía Nam)


giờ đây tôi lo âu và rối trí
giờ tôi lo lắng (thế giới rộng lớn)

giờ đây tôi lo âu và rối trí
giờ tôi lo lắng (mở rộng tầm nhìn của em)


Maria em có biết em là tình yêu của tôi
khi cơn gió nổi lên, tôi có thể cảm nhận em
vượt qua bão bùng thậm chí khi đôi ta xa cách
như ta vẫn có nhau, Maria
em gợi tôi nhớ về câu chuyện bờ tây
trưởng thành tại Spanish Harlem *
em sống cuộc đời như ngôi sao màn bạc


oh Maria Maria
rồi em lại yêu ở vùng Đông L.A.
với những tiếng Ghi-ta, yeah, yeah
được chơi bởi Carlos Santana

Puttin them up yo
Carlors Santana cùng cả nhóm trú lại
WiteClef Jerry,chó của tôi, Mr Santana GMB
Carlos chơi những ngón Ghi-ta đáng tự hào

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
Zero_54 04-06-2010
năm 2000 ông này dc 1 lúc 8 giải thôi chứ ko phải 9 giải như trên đâu.. năm đó ổng từng dc so sánh với 8 giải năm 83 của MJ nữa mà :D
...
mariahcarey 05-08-2008
Ý mà quên chưa nói: B.B King là nghệ sĩ RnB huyền thoại, còn John Lee Hocker thì nghiêng về Blues hơn, chẳng có tí liên hệ với Rock N Roll nào ngoài 1 chút RnB
...
mariahcarey 05-08-2008
Rock N Roll, dòng nhạc tuyệt vời :X Tuy không có mang nét gì của Rock đương đại nhưng chính nó là cha đẻ của các dòng nhạc Rock. Tuyệt vời, nếu ai yêu thích Country cổ thì không thể không yêu mến Rock N Roll cổ (Rock N Roll và Country đích thực)
...
mariahcarey 05-08-2008
Ôi giời Santana thì cũng đâu phải gì ghê gớm lắm. Mà dòng nhạc ông này thì liên quan quái gì đến Rock N Roll nhỉ? Dòng Rock N Roll có khi không còn từ lúc ông này bú tí mẹ.

Xem hết các bình luận

Hello
733,213 lượt xem