LỜI BÀI HÁT

Fifteen
You take a deep breath and you walk through the doors
Its the morning of your very first day
you say hi to your friends you aint seen in a while
Try and stay out of everybodys way
its your freshman year and youre gonna be here
for the next four years in this town
hoping one of those senior boys will wink at you and say
you know I havent seen you around, before

Cause when youre fifteen and somebody tells you they love you
youre gonna believe them
and when youre fifteen
feeling like there nothing to figure out
well count to ten, take it in
this is life before who youre gonna be
fifteen

You sit in class next to a redhead named Abigail
and soon enough youre best friends
laughing at the other girls who think theyre so cool
well be out of here as soon as we can
and then youre on your very first date and hes got a car
and youre feeling like flying
and youre momas waiting up and you think hes the one
and youre dancing round your room when the night end
when the night ends

Cause when youre fifteen and somebody tell you they love you
youre gonna believe them
when youre fifteen and your first kiss
makes your head spin round but
in your life youll do greater than dating the boy on the football team
but I didnt know it at fifteen

When all you wanted was to be wanted
wish you could go back and tell yourself what you know now
Back then I swore I was gonna marry him someday
but I realized some bigger dreams of mine

and Abigail gave everything she had to a boy
who changed his mind and we both cried

Cause when youre fifteen and somebody tells you they love you
youre gonna believe them
and when youre fifteen, dont forget to look before you fall
Ive found that time can heal most anything
and you just might find who youre supposed to be
I didnt know who I was supposed to be at fifteen

La la la la la .. la la la la la . La la la la la

Youre very first day
take a deep breath girl
take a deep breath as you walk through those doors

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Tuổi 15
Thở thật sâu, và bạn bước qua ngưỡng cửa
vào buổi bình minh của ngày đầu tiên
Bạn nói: \"Chào\" với một người lâu rồi bạn chưa gặp
Cố tránh mặt mọi người
Năm đầu của bạn, và bạn sẽ ở đây
cho 4 năm tới nơi thị trấn này
Hy vọng rằng một trong những chàng trai năm cuối sẽ nháy mắt với bạn:
\"Này, tớ chưa nhìn thấy cậu trước đây đâu nhỉ?\"

Bởi khi bạn 15, và có người nào đó nói lời yêu bạn, bạn sẽ tin lời họ nói
Và khi bạn 15, cảm thấy chẳng có điều gì để mà mơ tưởng
Hãy đếm đến 10,
đây là cuộc sống trước khi bạn 15

Bạn ngồi trong lớp học, kế bên một nhóc tóc đỏ tên Abigail
và rồi sớm trở thành những người bạn thân
Cùng nhạo báng những cô nương luôn nghĩ rằng mình hay ho lắm
Và rồi biến khỏi lớp học ngay khi có thể

Bạn có cuộc hẹn đầu tiên, và chàng hoàng tử của bạn có cả một chiếc xe hơi
bạn cảm thấy như đang bay bổng
Bạn chờ đợi chàng, và nghĩ rằng chàng là duy nhất
Rồi cùng chàng, bạn nhảy suốt đêm thâu...

Bởi bạn 15 và có người nào đó nói lời yêu bạn, bạn tin lời họ nói
Bạn 15 và nụ hôn đầu đời làm đâu óc bạn choáng váng
Nhưng trong cuộc sống này, bạn sẽ còn làm những điều to lớn hơn hơn là hẹn hò với một chàng trai trong đội bóng đá.
Nhưng tôi nào có biết điều ấy vào ngày tôi 15

Khi tất cả những điều bạn muốn trở thành sự thật
Bạn lại ước được trở về để nói với bản thân về những gì bạn biết
Quay về thời khắc tôi thề rằng chỉ cưới anh mà thôi
Nhưng tôi lại nhận ra còn có những giấc mơ bay cao hơn thế

Abigail đã trao tất cả những gì quý giá nhất của người con gái cho một chàng trai
Người đã thay lòng đổi dạ...
Và chúng tôi cùng sẻ chia những giọt nước mắt

Bởi khi bạn 15, có người nào đó nói lời yêu bạn, bạn sẽ tin lời họ nói
Và khi bạn 15, đừng quên nhìn trước khi trượt ngã
Tôi biết rằng thời gian có thể chữa lành mọi vết thương
và bạn có thể biết được trong sâu thẳm, bạn là ai
Nhưng tôi không biết con người thực trong tôi vào ngày tôi 15

Một ngày mới,
hãy thở thật sâu,
thở thật sâu và bước qua ngưỡng cửa kia...

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
lynz9x 04-12-2011
Hjx...Mình cũng đang 15 tuổi :((...Tình hình rất là bất thình lình :-SS
...
Suri15697 24-04-2011
nếu các bạn là người Việt Nam và hâm mộ Taylor Swift thì hãy vào đây đăng ký thành viên http://taylorswift-vn.tk/ . Chú ý: nếu lôi kéo được 10 người đăng ký vào diễn đàn thì được 1 quyển sổ in hình Taylor Swift.Mọi thắc mắc xin gửi về nik chat: taylor_swift_mylove
...
Babycute_95 19-02-2011
Lời bài hát thật ý nghĩa
Mình thì qua 15 rồi, sinh nhật năm nay mình sẽ 16 tuổi
...
cnc1996 20-06-2010
thấy có đoạn la la la la la la la la la la ở cuối hay
...
bowuuuu 18-01-2010
15 giờ ghê lăm >.< hayzzzzzzzzzz....
...
tumap90tvt 17-01-2010
@catchfly94: Chúc em mãi là con ngoan trò giỏi cháu ngoan bác hồ nhá ^^! Anh cũng có 2 đứa em gái 94 và 95 nên rất mong 2 đứa nó học giỏi và ngoan ngoãn :) (Tin nhắn trên bị đứt đoạn ko phải mình spam đây mod ơi !)
...
tumap90tvt 17-01-2010
@catchfly94: Ak mọi người đang bàn luận về vấn đề tế nhị :D Em đừng nghĩ anh là vơ đũa cả nắm nhé vì thật sự là anh thấy nhiều em ít tuổi hơn giờ ghê lắm >"
...
taylorsweet 07-01-2010
paj ne hay do hok sjnh pen mj thj ho vo tu hon nhjn chu con o? vn thj ^,.,^ met zay hon nhju hjhj
...
catchfly94 05-01-2010
yeah yeah,mình cũg 15t nè @tumap90tvt :óe óe.mọi người đang nói j tuổi 15 ở VN ấy.Riêg em tự tin khẳng định em là con ngoan trò giỏi,cháu ngoan Bác Hồ nhá ^^!
...
tumap90tvt 22-11-2009
@nightmissmoon: Mình thấy "bọn trẻ" bây giờ ghê quá :((
...
nightmissmoon 10-11-2009
@tumap: 15 ở Việt Nam hiếm người xxx rùi, và ko nói tự nhiên như thế qua bài hát được teen đc ^^
...
kute_girl 10-11-2009
chắc học sinh tuổi 15 ở Mỹ ngây thơ lắm, chứ VN thì ... =]]
...
tumap90tvt 10-11-2009
Quá đỉnh :(( Rất ý nghĩa! @nightmissmoon : Thì TS có phải là ng VN đâu mà chả không giống tuổi 15 ở VN, mà tuổi 15 ở VN h cũng chả biết ntn nữa, không biết có còn như trc ko :(
...
nightmissmoon 28-10-2009
Hổng giống tuổi 15 ở Việt Nam tẹo nào. 15 con gái Việt Nam e thẹn hơn nhiều.
...
zoro_huy 28-10-2009
1 bài hát đầy ý nghĩa đánh trúng tâm lí mấy cô pé 15-16
...
::chelsea:: 25-10-2009
mình đang sống những ngày của tuổi 15 ..... bài này ý nghĩa quá
...
lanhunam 25-10-2009
lâu lắm rồi mới nghe được một bài hát hay như vậy bản thân mình ít khi nghe nhạc tiếng anh nhưng khi nghe đến bài hát '' fifteen'' cảm xúc dường như lại dâng trào. I love that song. taylor swift hát hay ghê.
...
Lucifer007 11-10-2009
Ôi giồi ôi...Air xinh đẹp sắp 15 oài...thật nà đau khổ. Năm sau mới có người tặng mình bài này =.=
...
kecamxuong 10-10-2009
MV hay thiệt... độ sáng tạo ko bằng u blong with me nhưng đẹp mắt...
...
Cheery_chery2205 10-10-2009
Em sửa một vài chỗ: cool: e chưa dịch ra who changed his mind: em còn thiếu MV này...có lẽ không hay bằng You belong with me, ko được dựng thành một câu chuyện. Nhưng bài này vẫn quá hay, và rất ý nghĩa. Chả hiểu sao mình lại thích cái chỗ giọt nước bắn toé lên bông hoa nhỉ...nhìn như nước mắt^^
...
Cheery_chery2205 10-10-2009
Ối giời ôi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Đã ai xem MV mới chưa!!!!!!!!!!! Tớ sắp ngất ra đây rồi...nàng xinh không đỡ được!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
...
kute_girl 24-09-2009
Bài vừa hãy vừa ý nghĩa, tiếc là mình mới sắp 15 tuổi thui^^ Có lẽ 15 mà đi nghe bài này thấy hp lớm :">
...
bigmonster 24-09-2009
dịch là chị em nghe thân mật hơn(tại 1 năm nữa em mới 15)
...
nkoksjeuquay 18-09-2009
tuổi 15 công nkận là đẹp hj hj mìk cũg ckuẩn bị lên 15 rùi hjhj
...
duyduc 20-07-2009
mình cụng 15 nên thý ý nghĩa wok!!!
...
tunhan249 20-05-2009
how cooll 15 is! Quá hay và quá đẹp!

Xem hết các bình luận