×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
[ti: Trời tối]
[ar: A Đỗ]
Gió ngừng rồi, mây làm sao bay được?
Em nếu đi rồi, anh sao ngủ được đây?
Tim anh tan nát, em làm sao bù đắp?
Trừ khi em chỉ là một con bướm ham chơi
Trời tối rồi, êm đang nhớ đến ai?
Tình yêu mất rồi, anh làm sao theo đuổi được?
Hoa héo rồi em sao có thể lui?
Hoá ra em chỉ làm anh rơi nước mắt (-_-)
Tình yêu trước mắt, lặng im tan vỡ
Biến thành cát bụi
Anh nhắm mắt lại tức là trời tối (-_-)
Một cảm giác tan vỡ trào dâng
Mùi máu tanh vẫn còn vương trong miệng (+_+)
Cuộc chia ly hàm chứa bao đau thương
Anh thừa nhận anh sợ mất trời tối
Giấc mơ cảm giác như trống rỗng
Anh đã không còn là ai đó của em
Cứ nghĩ tới là tim anh như tan nát!
Xem Toàn Bộ Bài Hát