×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Gió đã thổi vào cuối mùa đông
Trời bỗng ấm áp lạ, như muốn làm anh bật khóc
Nét cười hồn nhiên của em
Lúc nào cũng là sự động viên của anh
Hơi ấm đó, sự rạng ngời đó
Như buộc chặt trái tim anh hơn bất kỳ điều gì
Anh đang sống trong thực tại phải không nhỉ?
Nụ hoa của mơ ước ơi!
Rồi em sẽ nở thành đoá hoa chăng em?
Mơ ước tưởng như đã bị vùi lấp vào dòng thời gian
Là ánh sáng vươn đến mùa xuân đó!
Một ngày ấm áp như làm ta ngỡ ngàng
Cây trong công viên cũng sẽ vươn đến bầu trời
Trong sự im lặng của ngày
Anh sẽ cùng nắm lấy tay em
Như thế này nhé
Dù có những ngày không suôn sẻ
Nhưng trong tia nắng le lói xuyên qua kẽ lá
Ta cũng có thể cảm nhận được cùng một vầng thái dương
Dù ước mơ bị tuyết phong kín
Nhưng anh sẽ tiếp tục hướng
Xem Toàn Bộ Bài Hát