×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Tớ thích cậu - Tớ ghét cậu - Tớ chả biết - Tớ ghét cậu
Tớ thích cậu - chẳng có ai nữa hết - Tớ thích mỗi cậu thôi!
Tớ chẳng biết tớ có thích cậu hay không nữa cơ
Thích, ghét - sẽ chẳng dừng lại được
Ui chết cha! Lời tỏ tình của thằng đó
Cứ xoay vòng trong đầu tớ
Chẳng phải có một khoảng trống giữa thích và ghét đó sao?
Tớ bắt buộc phải chọn một thôi.
Ờ thì... Câu trả lời đã quá rõ ràng rồi mà
"Cưới" - Đúng thế đấy - Tương lai thật là hoàn hảo!
Ờ, tớ muốn sống trong một căn nhà với thật là nhiều cây
Và 3 nhóc tì.
Cơ mà từ từ, tại sao chứ?
Bọn mình mới có 14 tuổi thôi!... Cậu biết mà, phải không?
"Như là đi chơi này..."
"Tớ thích cậu"
"Nghe người ta nói đã chứ đồ ngốc kia"
Chẳng có giữ gìn gì hết - cậu đầy những đ
Xem Toàn Bộ Bài Hát