×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Nép mình bên ánh trăng,
Ta lang thang theo giọng nói của em.
Tiếng nói ấy nhẹ nhàng khắc sâu vào tim,
Da diết yêu thương hơn cả những vần thơ.
Những vì sao tình yêu,
Rơi xuống lấp đầy bức dạ đồ,
Cùng biển thời gian làm nghẹn dần hơi thở.
Hãy phá vỡ lời nguyền vẫn đang xiềng xích ta.
Nếu có thể chạm đến em
Ta nguyện sẽ vứt bỏ mọi thứ…
Bên bờ dĩ vãng, dòng Nguyệt Hải
Trôi nổi bi thương trên mặt nước lững lờ.
Khởi hành thôi áng Nguyệt Thiềm,
Vì ta luôn khao khát có được em.
Chỉ mong một lần được chạm tay vào
Làn hơi ấm đã tan thành bọt biển ấy.
Ah…..Ta sẽ không dừng tình yêu này lại
Ngay cả khi phải dối lừa cả thánh thần.
Như thể cuộc gặp gỡ trớ trêu giữa Adam và Eva,
Đang soi chiếu lên vận mệnh của chính ta.
Thưởng thức vị ngọt trái cấm,
Đang nh
Xem Toàn Bộ Bài Hát