LỜI BÀI HÁT

Snow day. Fred said, "All play! Let's sled.
No school. Just snow. Way cool! Let's go."
Fred ran in shed. Had plan. Got sled.
"Go slow," Mom said. "I know," said Fred.
Uphill went Fred. Downhill Fred sped.
Sled streaked on past. Mom shrieked, "Too fast!"
Snow blew. "Can't see!" Fred flew, hit tree.
Sled bent. Fred's head got dent. Poor Fred.
He cried. Now plays inside snow days.

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Ngày tuyết rơi. Fred nhủ "Cùng chơi nào! Đi xe trượt tuyết thôi.
Không đến trường. Chỉ có tuyết. Thật tuyệt! Đi thôi."
Fred chạy vào nhà kho. Lên kế hoạch. Lấy đi chiếc xe trượt tuyết.
"Chậm thôi con", Mẹ nói. " Con biết rồi", Fred đáp lời.
Fred leo lên dốc. Rồi lại trượt xuống dốc.
Chiếc xe trượt phi nhanh. Mẹ hét lên "Nhanh quá đấy con"
Tuyết thổi mạnh "Con không nhìn thấy gì" Fred bay nhanh và đâm vào cây.
Chiếc xe cong lên. Đầu Fred bị lõm rồi. Tội nghiệp Fred.
Cậu chàng bật khóc. Giờ thì phải chơi trong nhà vào những ngày tuyết rơi rồi.

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận

Hello
733,343 lượt xem