All I Wanna Do Is Make Love To You - Heart

1    | 26-07-2009 | 5807

(Robert John "Mutt" Lange)

LỜI BÀI HÁT

It was a rainy night when he came into sight
Standing by the road, no umbrella, no coat
So I pulled up along side and I offered him a ride
He accepted with a smile so we drove for a while
I didn't ask him his name, this lonely boy in the rain
Fate tell me it's right, is this love at first sight
Please don't make it wrong, just stay for the night
All I wanna do is make love to you
Say you will you want me too
All I wanna do is make love to you
I've got lovin' arms to hold on to

So we found this hotel, it was a place I knew well
We made magic that night. Oh, he did everything right
He brought the woman out of me, so many times, easily
And in the morning when he woke all I left him was a note
I told him I am the flower you are the seed
We walked in the garden we planted a tree
Don't try to find me, please don't you dare
Just live in my memory, you'll always be there

All I wanna do is make love to you
One night of love was all we knew
All wanna do is make love to you
I've got lovin' arms to hold on to

Oh, oooh, we made love
Love like strangers
All night long
We made love

Then it happened one day, we came round the same way
You can imagine his surprise when he saw his own eyes
I said please, please understand
I'm in love with another man
And what he couldn't give me
was the one little thing that you can

All I wanna do is make love to you
One night of love was all we knew
All I want to do is make love to you
Come on, say you will, you want me too

All I wanna do is make love to you
One night of love was all we knew
All I want to do is make love to you
Say you will, you want me too

All night long ...

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

uneydr Cập nhật: Alamanda Bud / 17-11-2009...
Anh lọt vào "tầm ngắn" của tôi vào 1 đêm mưa tầm tã
Tôi đang đứng bên vệ đường, mà không có dù, cũng chẳng có áo mưa
Nên tôi vẫy gọi bên sườn xe và xin anh cho quá giang
Anh đồng ý với một nụ cười và chúng tôi chạy một lúc trên đường
Tôi chẳng hỏi tên anh, người con trai đơn độc giữa cơn mưa
Bởi số phận đã mách bảo tôi "đó chính là anh ta, đó là tình yêu sét đánh"
Đừng làm hỏng lời số phận, hãy ở lại đêm nay
Tất cả những gì em muốn chỉ là "yêu" anh thôi
Hãy bảo rằng anh muốn thế và sẽ làm thế
Tất cả những gì em muốn chỉ là "yêu" anh thôi
em có vòng tay yêu thương để ôm ấp

Và chúng tôi tìm thấy một khách sạn, một nơi tôi quá rành rồi
Đêm ấy chúng tôi đã tạo ra phép màu. Ôi, anh ấy biết cách "làm" thật tuyệt
Anh ấy làm trỗi dậy người phụ nữ trong tôi, rất nhiều lần, một cách dễ dàng
Và buối sáng khi anh thức dậy thì tôi đã bỏ lại anh cùng một mẩu giấy
Bảo anh "em là bông hoa anh là hạt giống" (*)
Chúng ta đã đi dạo trong khu vườn [vườn địa đàng chăng?], trồng xuống một cái cây
Đừng cố tìm em, đừng cả gan làm thế anh nhé
Hãy cứ sống trong tâm tưởng của em, anh sẽ mãi tồn tại ở đó.

Tất cả những gì em muốn chỉ là "yêu" anh thôi
Một đêm tình yêu là tất cả những gì đôi ta có với nhau
Tất cả những gì em muốn chỉ là "yêu" anh thôi
em có vòng tay yêu thương để ôm ấp

Ôi, chúng ta "yêu" nhau
Yêu nhau với tư cách 2 người xa lạ
Cả đêm dài
Chúng ta "yêu"nhau

Rồi một ngày nọ, chúng tôi đi cùng đường
Bạn có thể tưởng tượng nỗi ngạc nhiên của anh khi anh ấy thấy lại tận mắt
Tôi nói "làm ơn, xin anh hãy hiểu
Em đã yêu người khác rồi
Và anh ta chẳng thể cho em
Một chút xíu nào như cảm giác anh đã trao"

Tất cả những gì em muốn chỉ là "yêu" anh thôi
Một đêm tình yêu là tất cả những gì đôi ta có với nhau
Tất cả những gì em muốn chỉ là "yêu" anh thôi
đến đây, nói anh sẽ làm thế đi, anh cũng muốn có em

Cả đêm dài

(*)flower đôi khi ám chỉ phụ nữ còn seed còn có nghĩa là tinh dịch.

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
gaixuongrongnhi 12-07-2011
TÌNH MỘT ĐÊM

Đó là một buổi tối mưa tầm tã khi em thoáng thấy anh
Đứng bên vệ đường, không dù cũng chẳng áo mưa
Em đỗ lại bên đường và đề nghị cho anh đi quá giang
Anh nhoẻn miệng cười và chúng ta đi cùng nhau một quãng đường
Em chẳng buồn hỏi tên anh, chàng trai cô độc lang thang dưới mưa lạnh
Chỉ biết rằng số phận đã mách bảo em rằng em đã yêu từ cái nhìn đầu tiên
Vì vậy xin đừng làm cho khoảnh khắc này tan biến đi, chỉ cần ở lại với em đêm nay

Khao khát lớn nhất trong em là được ái ân cùng anh
Hãy nói anh cũng như thế
Em sẽ giang rộng vòng tay yêu thương chào đón anh
Khao khát lớn nhất trong em là được ái ân cùng anh

Chúng ta dừng chân tại khách sạn mà em biết
Đó là đêm chúng ta cùng tạo nên phép màu
Ôi chàng trai tuyệt vời
Anh giải phóng người phụ nữ trong em
Và vào buổi sáng khi anh thức giấc tất cả những gì em để lại cho anh là một mẩu giấy nhỏ
Nói với anh rằng "em là một bông hoa còn anh là hạt mầm
Chúng ta lạc vào vườn yêu và gieo xuống đó một mầm sống
Đừng cố kiếm tìm em
Chỉ cần quanh quẩn trong miền kí ức của em, nơi em dành riêng cho mỗi anh"

Khao khát lớn nhất trong em là được ái ân cùng anh
Em và anh đều biết đó là đêm định mệnh của tình yêu
Em giang rộng vòng tay yêu thương chào đón anh
Khao khát lớn nhất trong em là được ái ân cùng anh

Ta yêu nhau
Tình yêu của những kẻ xa lạ
Tình cờ gặp nhau và đưa nhau đi qua một đêm dài
Trong vòng ái ân

Rồi một ngày ta tình cờ bước chung lối
Anh bàng hoàng khi nhìn thấy lại
Đôi mắt trong anh, đôi mắt anh hằng kiếm tìm
Em nói với anh rằng xin anh hãy hiểu cho em
Em đã ấm êm cùng một người
Nhưng người ấy không thể cho em
Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi mà anh đã trao em
Thì xin anh hãy quên đi chuyện tình ấy...chuyện tình một đêm
...
yeunetqn 25-01-2010
hAy nhưng sAo hok dOw được!!!
...
uneydr 20-09-2009
xin lỗi, vì mỗi lần sửa lại có nháy, quên bỏ nháy =.=", xin lỗi, rất xin lỗi

Xem hết các bình luận