LỜI BÀI HÁT

nguyen ...

You Will Never Walk Alone

Along life's road
There will be sunshine and rain
Roses and thorns, laughter and pain
And 'cross the miles
You will face mountains so steep
Deserts so long and valleys so deep
Sometimes the journey's gentle
Sometimes the cold winds blow
But I want you to remember
I want you to know

You will never walk alone
As long as you have faith
Jesus will be right beside you all the way
And you may feel you're far from home
But home is where He is
And He'll be there down every road
You will never walk alone

The path will wind
And you will find wonders and fears
Labors of love and a few falling tears
Across the years
There will be some twists and turns
Mistakes to make and lessons to learn
Sometimes the journey's gentle
Sometimes the cold winds blow
But I want you to remember wherever you may go

Jesus knows your joy, Jesus knows your need
He will go the distance with you faithfully
(Repeat Chorus)

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

enzo Cập nhật: Cannavaro84 / 14-07-2008...

Trên đường đời sẽ có lúc gió mưa
Hòa vào những ngày nắng chói chang trên đầu
Sẽ có hoa tươi và gai nhọn
Có cả nụ cười và những thương đau
Vượt qua ngàn dặm anh sẽ đến đây
Nơi núi rừng cao sâu thăm thẳm
Nơi xa mạc trùng trùng và thung lũng hun hút
Có lúc những chuyến đi sẽ dịu dàng
Rồi có lúc gió sẽ dậy lên
Nhưng tôi vẫn muốn anh nhớ điều này

Đó là anh sẽ không lẻ loi đâu
Chỉ cần anh bước đi với đức tin
Thì Chúa Giê-xu sẽ đi cùng với anh trên mọi lối
Có lúc anh sẽ thấy quê hương mờ khuất
Nhưng quê hương là những nơi mà Người có mặt đó anh à
Và Người sẽ cùng với anh đi đến mọi nơi
Anh sẽ không bao giờ độc hành đâu

Dù đường đời có nổi dông
Và anh sẽ gặp nhiều điều kinh khiếp, lạ thường đến sợ hãi
Anh sẽ kinh nghiệm sự hi sinh của tình yêu
Và phải nhỏ những giọt lệ như suối tuôn chảy
Năm tháng trôi đi, thì núi cũng đổi và sao dời
Có những lầm lỗi để rút ra những bài học
Có lúc chuyến đi dịu dàng êm ả
Nhưng nếu gió lạnh có tràn về
Thì dù anh ở nơi nào
Tôi xin anh hãy nhớ

Anh sẽ không lẻ loi đâu
Chỉ cần anh bước đi với đức tin
Thì Chúa Giê-xu sẽ đi cùng với anh trên mọi lối
Có lúc anh sẽ thấy quê hương mờ khuất
Nhưng quê hương là những nơi mà Người có mặt đó anh à
Và Người sẽ cùng với anh đi đến mọi nơi
Anh sẽ không bao giờ độc hành đâu

Giê-xu biết được niềm vui của anh
Ngài cũng hiểu nhu cầu của anh nữa
Và Ngài sẽ thành tín sánh bước cùng anh tới mọi chân trời

1 bản dịch khác

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
tagore_28 22-03-2010
liverpool dù có thế nào đi nữa? you'll never walk alone!
...
31-03-2011 tinhsi36 dung the. liverpoolllllllllllllll
...
cuongth 20-01-2010
cam on ban nao da dich bai nay nha!!!!! bai nay qua la hay tuyet. Minh yeu LIVERPOOL! You will never walk alone!!!!!
...
duythucdeptrai 17-06-2008
Bạn nào dịch bài này hay quá. Dịch quá tốt, mình chẳng bao giờ dịch hay đc như bạn nếu mình là người dịch bài này. Emmanuel!!!

Xem hết các bình luận