LỜI BÀI HÁT

This Song For You

May you stay free
May your days be sunny days
May all your nights
Shine with moon and stars
To light your way
May your dreams all come true
And remember
I sing this song for you

May you grow strong
May you help your fellow man
May you be kind
May you always try to understand
May your skies all be blue
And remember
I sing this song for you

May you strive to give only your best
May you find peace and love and happiness
May your sorrows be few
And all your life remember
This song for you, for you
This song for you

May your heart learn to fly
May godspeed wherever you go
And when you reach journey's end
(Forever love will lead you)
May every road leads you home again
(Home again)
Whatever you do
(Remember your whole life through)
All your life remember
(I sing)
I sing this song for you
(This song for you)

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

cRazyMadness Cập nhật: cRazy / 01-03-2010...
Bài Ca Cho Bạn

Ước bạn sống tự do
Ước ngày của bạn là ngày nắng
Ước mọi đêm của bạn
Sáng ánh trăng soi và tinh tú
Dẫn lối bạn đi về
Ước mộng mơ của bạn thành hiện thực
Và xin hãy nhớ rằng
Tôi hát bài ca này cho bạn

Ước bạn trở nên kiên cường
Ước bạn giúp đỡ cho người bạn đồng hành
Ước bạn thêm tốt lành
Ước bạn luôn cố gắng hiểu ra
Ước bầu trời của bạn mãi trong xanh
Và xin hãy nhớ rằng
Tôi hát bài ca này cho bạn

Ước bạn đấu tranh để được mình hoàn thiện
Ước bạn tìm thấy bình yên, tình yêu và hạnh phúc
Ước muộn phiền của bạn sẽ vơi đi
Và suốt cuộc đời bạn luôn nhớ
Bài ca dành cho bạn, cho bạn
Bài ca này dành cho bạn

Ước con tim bạn học cách vỗ cánh bay
Ước cho thành công ở nơi nào bạn đến
Và khi bạn tới cuối bước chân hành trình
(Tình yêu vĩnh cữu sẽ dẫn dắt bạn)
Ước mọi con đường lại đưa bạn về tổ ấm
(Lại về bên tổ ấm)
Dù cho bạn làm gì
(Xin hãy khắc ghi suốt cuộc đời của bạn)
Suốt cuộc đời bạn xin hãy nhớ
(Tôi hát)
Tôi hát bài ca này cho bạn
(Bài ca này cho bạn)

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
*Serenity* 03-04-2010
Bài hát thật tuyệt, đoạn nhạc dạo lúc 3 phút mấy lại được trích từ bản Canon Ước mọi đêm của bạn Sáng ánh trăng soi và tinh tú Dẫn lối bạn đi về Ước mộng mơ của bạn thành hiện thực Và xin hãy nhớ rằng Tôi hát bài ca này cho bạn :x:x:x
...
Windydoan 02-03-2010
bài hát này rất ý nghĩa. Thanks nha ^^
...
destiny1306 01-03-2010
nhẹ nhàng nhưng lắng đọng rất nhìu....
...
zyyeulam 01-03-2010
good ... :) All your life remember (I sing) I sing this song for you (This song for you)
...
xiu 01-03-2010
Ca từ thật ý nghĩa, giai điệu cũng nhẹ nhàng nữa, lovely!

Xem hết các bình luận