LỜI BÀI HÁT

It's close to midnight and something evil's lurking in the dark
Under the moonlight, you see a sight that almost stops your heart
You try to scream but terror takes the sound before you make it
You start to freeze as horror looks you right between the eyes
You're paralyzed

'Cause this is thriller, thriller night
And no one's gonna save you from the beast about strike
You know it's thriller, thriller night
You're fighting for your life inside a killer, thriller tonight

You hear the door slam and realize there's nowhere left to run
You feel the cold hand and wonder if you'll ever see the sun
You close your eyes and hope that this is just imagination, girl!
But all the while you hear the creature creeping up behind
You're out of time

'Cause this is thriller, thriller night
There ain't no second chance against the thing with forty eyes, girl
Thriller, thriller night
You're fighting for your life inside a killer, thriller tonight

Night creatures calling, the dead start to walk in their masquerade
There's no escaping the jaws of the alien this time
(They're open wide)
This is the end of your life

They're out to get you, there's demons closing in on every side
They will possess you unless you change that number on your dial
Now is the time for you and I to cuddle close together, yeah
All through the night I'll save you from the terror on the screen
I'll make you see

That this is thriller, thriller night
'Cause I can thrill you more than any ghost would ever dare try
Thriller, thriller night
So let me hold you tight and share a
Killer, diller, chiller, thriller here tonight

'Cause this is thriller, thriller night
Girl, I can thrill you more than any ghost would ever dare try
Thriller, thriller night
So let me hold you tight and share a killer, thriller, ow!

(I'm gonna thrill ya tonight)
Darkness falls across the land
The midnight hour is close at hand
Creatures crawl in search of blood
To terrorize y'alls neighborhood

I'm gonna thrill ya tonight, ooh baby
I'm gonna thrill ya tonight, oh darlin'
Thriller night, baby, ooh!

The foulest stench is in the air
The funk of forty thousand years
And grizzly ghouls from every tomb
Are closing in to seal your doom

And though you fight to stay alive
Your body starts to shiver
For no mere mortal can resist
The evil of the thriller

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Đã gần nữa đêm và những tội ác vẫn diễn ra trong bóng tối
Dưới ánh trăng, em đã thấy cái điều gì khiến trái tim em gần như ngừng đập
Em cố gắng thét lên nhưng nỗi khiếp sợ đã khiến em chẳng thể nào thét lên
Em bất động bởi nhưng điều kinh hoàng hiện ra bên đôi mắt em
Em tê liệt vì sợ hãi

Bởi vì đó là một điều thật kinh hoàng, một đêm kinh hoàng
Và chẳng có ai sẽ cứu em khỏi những con quái vật đó đâu
Em biết điều đó thật kinh hoàng, một đêm thật kinh hoàng
Em đang chống lại chính cuộc đời em đó kẻ giết người à, một đêm thật kinh hoàng

Em nghe thấy tiêng cửa đóng sầm lại và nhận ra rằng chẳng có chỗ nào để chạy chốn
Em cảm thấy bàn tay lạnh cóng và tự nhủ ước gì có thể thấy được ánh mặt trời
Em nhắm mắt lại và hy vọng rằng đó chỉ là tưởng tượng
Nhưng em vẫn nghe thấy tiếng những con quái vật bò lại gần
Em không còn kiểm soát được thời gian

Bởi vì đó là một điều thật kinh hoàng, một đêm thật kinh hoàng
Chẳng có cơ hội thứ 2 để chống lại con quái vật với 40 con mắt đâu cô bé à
Kinh hoàng, một đêm thật kinh hoàng
Em đang chống lại chính cuộc đời em đó kẻ giết người à, một đêm thật kinh hoàng

Đêm chìm trong tiếng gọi của những con quái vật, xác chết bắt đầu đi lại trong buổi khiêu vũ của chúng
Lúc này thì chẳng có lối thoát khỏi nanh vuốt của những con quái vật đó đâu
(bọn chúng ngày càng đông)
Đây chính là kết thúc của cuộc đời em

Bọn chúng chạy khắp nơi để bắt em, những con quái vật ở khắp mọi nơi
Chúng sẽ ám ảnh em nếu em không thay đổi số điện thoại
Giờ đã đếm lúc dành cho em rồi và anh sẽ che trở em
Ở bên em vượt qua đêm nay anh sẽ cứu em khỏi những điều sợ hãi này
Anh sẽ khiến em thấy

Đây là một điều thật kinh hoàng, một đêm thật kinh hoàng
Bởi anh có thể khiến em sợ hãi hơn bất cứ con ma nào khác
Thật kinh hoàng, một đêm thật kinh hoàng
Hãy để anh ôm em thật chặt và cùng đương đầu với
những kẻ giết người, cây ăn thịt người, những điều ớn lạnh, đêm kinh hoàng này

Lặp lại điệp khúc:
...

Đêm nay anh sẽ khiến em phải rùng mình
Bóng tối bao trùm mặt đất
Nửa đêm đến với những điều khủng khiếp
Những con quái vật đầy máu me bò trên mặt đất
Những điều kinh hãi vây quanh em

Đêm nay anh sẽ khiến em phải rùng mình, ôi em yêu
Đêm nay anh sẽ khiến em phải rùng mình, ôi em yêu
Một đêm thật kinh hoàng em yêu à

Nhưng mùi hôi thối bay trong không khí
Nỗi kinh hoàng sau 4 vạn năm
Và những cái xác chết xám xịt lại đội mồ sống dậy
Và nó báo hiệu rằng cái chết đang đến gần với em đấy

Và dù cho em có cố gắng chống lại để được tồn tại
Thì cơ thể em cũng bắt đầu run lên bần bật
Không chỉ cố gắng chống lại những điều chết chóc
Những sợ hãi trong một câu chuyện kinh hoàng

2 bản dịch khác

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
ben_my_lang 09-05-2011
that tuyet .dung al thien tai am nhac loi le ki la nhung đay me hoac
...
henryjackson 25-03-2011
ơ! thriller là kinh hoàng và kinh dị àk... k phải là '' kẻ khát máu'' sao??
...
a1huynh 02-02-2011
phong cách M.J thì thiệt cá biệt:X cả thế giới đều hâm mộ ông
...
candy_nosugar 25-05-2010
Ông đã đi rồi...thiên tài vĩ đại của mọi thời đại...ông đã ra đi để lại hàng vạn người khóc thương và nuối tiếc....
...
30-10-2010 khimacao đúng vậy cái chết của MJ để lại nỗi đâu sót cho fan trên toàn thế giới và tôi :((
...
16-04-2011 khanh_2012 chuẩn, nghe bài này mà ko xem clip thì chả còn hứng
...
uneydr 05-05-2010
Vì cái gu âm nhạc của anh nó ko chấp nhận nhạc giựt giựt tưng tưng này... You're not alone êm ái thì dễ nghe, hợp với hầu hết mọi ng VN rồi (nếu đã thế thì thử nghe Childhood đi ^^)... làm theo tui đi, chấp nhận tất cả các thể loại, hay là đc... Nghe nhạc hòa tấu d-.-b, nhạc pop d^v^b, Rap hiphop rock ___d>w
...
bowuuuu 05-05-2010
ai cũng bảo nhạc michael rất hay nhưng mà thật sự là em không thể nghe được bài nào (trừ cái you're not alone) why?
...
nheplepq2 31-03-2010
bài này hay nhạc đệm toàn là nhạc hay ko đúng là vãi cả quần !!
...
bebabydt 19-02-2010
**** Vui lòng type Tiếng Việt có dấu - nhắc lần 3 ! ................................. .................................. hjh` nhu ho ko chju kho kiem tra lạ tu` dien dj tai tụ cung co' djch mo` # nua ki` , hay la` tui dịch sai ta khó hiểu woa
...
surimike 23-01-2010
ông vua nhạc pop Michael Jackson sẽ sống mãi trong lòng chúng ta
...
G_x 27-12-2009
MJ là vô đối! Cám ơn đời đã sinh ra 1 thiên tài như ông ấy! Bây giờ và mãi về sau sẽ ko ai có thể sánh vs MJ...I love you,Michael, FOREVER...
...
boyvip123 26-12-2009
hay wa nguoi oi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
...
nono313 08-12-2009
đỉnh của đỉnh.... kỷ lục âm nhạc là đây... MJ vô đối
...
tamdamnagki 26-11-2009
Ca Khúc hay thật, nhưng thạt tiếc ko nghe được nữa...
...
soulkeeper93 21-10-2009
Bài này gắn liền với tên tuổi MJ,là anbum bán được nhiều nhất. Đúng la 1 ca khúc bất tử!
...
sang_tk 14-10-2009
chả hay tí nào bình thường
...
sugia_hoabinh10 04-10-2009
Thriller gắng liền với tên tuổi MJ,người hâm mộ đã nhảy theo bài hát này của ông đông đến mức đạt kỉ lục,những con búp bê mô phỏng xác chết sống dậy bán củng như tôm tươi,Michael quả rất tuyệt.
...
vanhungle 25-09-2009
âm điệu như trinh thám lại còn sôi động.tuyệt
...
thriller 19-09-2009
Bài hát này không phải là số 1 mà là "NUMBERS ONE' I LOVE YOU MICHAEL JACKSON
...
krbanh 21-08-2009
thực sự bài hát này là số 1
...
tuyphuongqt 19-08-2009
** (vui lòng type tiếng Việt có dấu !)
...
mailinh80 01-08-2009
Nghe bai nay minh thay so wa! Dang ngoi 1 minh de xem de nen cang thay so lun!

Xem hết các bình luận

Hello
733,217 lượt xem