Krist Allen was born June 21st 1985 and is originally from Conway Arkansas. Krist Allen sinh Ngày 21 tháng 6 năm 1985 và là nguồn gốc từ Conway Arkansas. Kris là người chiến thắng của mùa thứ tám của American Idol. Trước khi American Idol Kris tự phát hành một album vào năm 2007 được gọi là NEW Giày dép và sẽ tự phát hành album đầu tay mang tên mình vào cuối năm 2009 Kris Allen. Kris là con cả và có hai em trẻ hơn. Kris đã tham dự Đại học Central Arkansas nơi ông làm việc hướng tới một doanh nghiệp lớn, sau này ông bỏ học để theo đuổi sự nghiệp âm nhạc chuyên nghiệp biểu diễn tại quán bar

LỜI BÀI HÁT

I wake up, put my poker face on
it's roughly the same hand
I was dealt yesterday
I stand up and stare out at the skyline
it's roughly the same town
That I saw yesterday

Living doesn't come first try
It takes a lifetime getting it right
It takes a lifetime to learn how to sing
To find my place in the world's symphony
To become the man today
The man I thought I could be

It takes a lifetime
It takes a lifetime

I wake up and bandage these scars
The scars of my heart
That prove that I'm still alive
That I'm still alive
Living doesn't come first try
It takes a lifetime getting it right

Living doesn't come first try
It takes a lifetime getting it right
It takes a lifetime to learn how to sing
To find my place in the worlds symphony
To become the man today
The man I thought I could be
The man I thought I could be

It takes a lifetime
It takes a lifetime

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

JOS_TVT Cập nhật: Amy / 25-01-2010...
Tôi thức dậy, mang bộ mặt lạnh nhạt
Nó cũng khô ráp như bàn tay ấy
Tôi đã thoả thuận hôm qua
Tôi đứng dậy và nhìn chằm chằm ra nền trời
Nó cũng ầm ĩ như thị trấn ấy
Mà tôi đã thấy ngày hôm qua

Cuộc sống không tự đến, đầu tiên phải cố gắng
Phải mất một đời để nhận được điều tốt đẹp
Phải mất một đời để học cách để ca ngợi
Để tìm được địa vị của tôi trong bản giao hưởng của thế giới
Để trở thành người đàn ông hôm nay
Người đàn ông tôi nghĩ rằng tôi có thể làm được

Phải mất một đời
Phải mất một đời

Tôi thức dậy và băng các vết thương
Những vết thương của trái tim của tôi
Điều đó chứng minh rằng tôi vẫn còn sống
Rằng tôi vẫn còn sống
Cuộc sống không thử thách từ lần đầu tiên
Nó phải mất một đời để nhận được điều tốt đẹp

Cuộc sống không tự đến, đầu tiên phải cố gắng
Phải mất một đời để nhận được điều tốt đẹp
Phải mất một đời để học cách để ca ngợi
Để tìm được địa vị của tôi trong các bản giao hưởng của thế giới
Để trở thành người đàn ông hôm nay
Người đàn ông tôi nghĩ rằng tôi có thể làm được
Người đàn ông tôi nghĩ rằng tôi có thể làm được

Nó phải mất một đời
Nó phải mất một đời

1 bản dịch khác

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận