LỜI BÀI HÁT

Oh Carol, I am but a fool,
Darling I love you tho' you treat me cruel,
You hurt me and you made me cry
But if you leave me I will surely die.

Darling there will never be another
Cause I love you so,
don't ever leave me,
Say you'll never go
I will always want you for my sweetheart
No matter what you do
Oh! Carol, I'm so in love with you.

Oh, Carol...
Darling..

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Crescentmoon Cập nhật: crescentmoon / 13-09-2008...
Ôi Carol ơi, anh chỉ là một thằng ngốc.
Anh yêu em, dẫu cho người đối với anh thật ác độc
Em khiến anh tổn thương, khiến anh phải rơi lệ
Nhưng hỡi ôi, nếu em bỏ anh, anh sẽ chết mất.

Người yêu ơi, sẽ không bao giờ còn ai khác nữa
Bởi anh yêu em
Xin đừng bao giờ rời xa anh nhé em.
Nói đi, nói rằng em sẽ không bỏ đi
Anh luôn khao khát có em, người tình ngọt ngào ơi
Dù cho em có làm gì đi nữa...
Ôi Carol hỡi, anh đã quá yêu em.

Ôi Carol...
Người yêu ơi...

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
anhthach85 11-04-2012
rất hay,rất tuyệt,rụng cả tim,hic,hic
...
Wild_cat8x 09-05-2011
Một bài tán tỉnh thật tuyệt với những người vui vẻ! Nice quá ^ ^
...
duckdt 03-03-2011
giai diệu vui. Tình yêu o ũy mị mà ngọt ngào
...
littlesnowflake 02-04-2010
bài này hay nghe thấy thik!! giai điệu vui tươi... Các bạn cùng dzooo nghe nhé!
...
hehebk 10-05-2009
Bản dịch cũng hay quá, :)

Xem hết các bình luận

Hello
733,215 lượt xem