Thông tin về Westlife và các bài hát hay nhất của Westlife


Sửa lần cuối hawaii 03-06-2013



Ngày xửa ngày xưa... *Xưa RẤT xưa, từ tận thế kỷ trước cơ mà ^.^ !* Ở một thị trấn mang tên Sligo, miền Tây đất nước Ireland xinh đẹp, có ba cậu học trò cấp 3 biểu diễn cùng nhau trong một nhạc hội trường. Họ là Shane Filan, Kian Egan và Mark Feehily. Phản hồi tốt từ phần trình diễn làm họ nảy ra ý tưởng thành lập một ban nhạc và thế là, BOOM, nhóm 6 as 1 ra đời với sự góp mặt của Derek Lacey, Graham Keighron và Michael Garrett. Rồi họ đổi tên thành I.O.U (hay I.O.YOU), sáng tác, hát và tự thu âm single "Together Girl Forever" tại một phòng thu địa phương. Single đầu tiên và duy nhất tuy chưa thể làm các cậu bé Sligo được cả nước Ireland chú ý đến nhưng cũng gây được những tiếng vang nhất đinh trong phạm vi thị trấn. Mẹ Shane, bà Mae Filan, chủ động liên hệ với Louis Walsh, nhà quản lỳ của một nhóm nổi tiếng khi đó là Boyzone - để giới thiệu về con trai bà và các bạn. Lúc này ông Louis rất bận rộn nhưng may mắn cho... chúng ta là ông đã nhờ đến Ronan Keating - giọng ca chính của Boyzone - trong việc "để mắt" tới I.O.U. Bộ đôi Ro-Lo đã nhận ra ở Shane, Kian và Mark những tố chất ngôi sao. Hai người đã chọn họ làm bộ khung để tuyển chọn và đào tạo một boyband hoàn toàn mới. Các chàng trai miền Tây cùng với Nicky Byrne và Bryan Mc Fadden - hai thí sinh cuối cùng vượt qua đợt tuyển chọn - đã được tập hợp vào một nhóm vẫn có cái tên I.O.U. Họ đã hát phụ họa cho BSB, tháng 11/1998 họ đi theo Boyzone trong tour vòng quanh UK & Ireland và sau đó đoạt giải Best New Tour Act của Smash Hits Awards. Ronan nghĩ phải đổi tên cho nhóm vì theo anh, I.O.U không hợp với một boyband... Cái tên Westside được nhắc tới, song vì trùng với một nhóm của Mỹ mà họ lại đổi tên một lần nữa để rồi cuối cùng chúng ta có WESTLIFE - Boyband Ireland mà vẻ đẹp và tài năng của họ đã làm chao đảo thế giới Pop fans suốt gần 8 năm qua và còn rất, rất lâu nữa...

1998 - 2003


Westlife được thành lập tháng 7 năm 1998 với năm thành viên: Mark Feehily, Shane Filan, Kian Egan, Nicky Byrne và Brian McFadden. Tên ban nhạc là Westlife xuất phát từ việc có 3 thành viên trong nhóm đến từ Sligo (Tây Bắc Ireland) (lúc đầu nhóm mang tên Westside nhưng do trùng với một nhóm nhạc khác nên đã đổi thành Westlife).

Ban đầu, Shane, Mark và Kian tham gia một ban nhạc địa phương gồm 6 thành viên mang tên IOU. IOU từng phàt hành một đĩa đơn với tên "Together Girl Forever". Sau đó mẹ của Shane đã liên hệ với Louis Walsh (ông bầu cũ của nhóm Boyzone) nhưng nhóm vẫn chưa được hãng BMG chấp nhận kí hợp đồng ghi âm nên cần phải thay đổi lại thành phần của nhóm. Kết quả là 3 thành viên đã rời nhóm, chỉ còn lại Mark, Shane và Kian. Sau đó, một cuộc tuyển chọn đã được tổ chức và Nicky, Brian đã gia nhập Westlife. Cựu thành viên của Boyzone, Ronan Keating, đã trở thành người đồng quản lý của nhóm cùng Louis Walsh. Lần xuất hiện đầu tiên của Westlife trước công chúng là khi nhóm hát mở màn cho tour diễn của Backstreet Boys ở Dublin (Ireland) năm 1998.

Tháng 3 năm 1999, Westlife phát hành đĩa đơn đầu tiên "Swear It Again". Đĩa đơn này nhanh chóng chiếm ngôi vị quán quân tại bảng xếp hạng Anh & Ireland. Nhóm tiếp tục đạt thành công khi liên tục có các đĩa đơn #1 trong bảng xếp hạng gồm: "If I Let You Go" (tháng 8/1999), "Flying Without Wings" (tháng 11/1999) và đĩa đơn đôi "I Have A Dream/Seasons In The Sun" (vào tuần đầu tiên của thiên niên kỷ mới). Album đầu tiên của nhóm được lấy tựa đơn giản "Westlife", phát hành vào tháng 11/1999 và cũng đạt thành công lớn khi đứng #2 trong bảng xếp hạng Anh. Đĩa đơn cuối cùng của album này là "Fool Again" (#1 tháng 4/2000).

Album tiếp theo của nhóm được phát hành tháng 11/2000 với tên gọi "Coast To Coast" và nhanh chóng đạt vị trí quán quân trên bảng xếp hạng, đồng thời cũng trở thành album bán chạy thứ tư trong năm 2000 tại Anh. Đĩa đơn đầu tiên trích từ album này là một ca khúc song ca với nữ ca sĩ Mariah Carey với tựa đề "Against All Odds" (cover của Phil Collins) và đã đạt #1 tháng 9/2000. Đĩa đơn thứ hai của album là bản ballad "My Love" (#1 cuối tháng 11/2000), đồng thời cũng đưa nhóm trở thành ban nhạc đầu tiên trong lịch sử nền ghi âm ở Anh có 7 đĩa đơn liên tiếp đạt #1. Tuy nhiên kỷ lục này đã kết thúc khi đĩa đơn thứ 8 của nhóm, "What Makes A Man", phát hành vào dịp giáng sinh năm 2000 chỉ đạt vị trí #2.

Vào năm 2001, nhóm đã thực hiện tour diễn đầu tiên vòng quanh thế giới. Tháng 9/2001, album thứ ba của Westlife được phát hành mang tên "World Of Our Own" (nhóm đồng sáng tác 8 ca khúc trong album). Album này đã đạt vị trí quán quân tại Anh và 4 đĩa đơn trích từ album cũng đều đạt thành công, gồm: "Uptown Girl" (phát hành tháng 2/2001 và đạt #1 nhưng sau đó mới được đưa và album), "Queen Of My Heart" (#1 tháng 11/2001), "World Of Our Own" (#1 tháng 2/2002) và "Bop Bop Baby" (#5 tháng 5/2002).

Tháng 11/2002, Westlife phát hành album "Unbreakable - The Greatest Hits Vol I" gồm toàn bộ các đĩa đơn đã phát hành và một số ca khúc mới. Album này lại một lần nữa đưa Westlife lên ngôi vị quán quân trong bảng xếp hạng Anh. Các đĩa đơn trích từ album gồm có: "Unbreakable" (#1 tháng 11/2002), "Tonight/Miss You Nights" (#3 tháng 3/2003).

"Turnaround", album thứ năm của Westlife được phát hành ngày 24 tháng 11 năm 2003 là album thứ tư liên tiếp của Westlife đạt #1 tại Anh. Album này đã sinh ra các hit gồm: "Hey Whatever" (số 4 tháng 9/2003), "Mandy" (Cover của Barry Manilow, #1 tháng 11/2003), "Obvious" (#3 tháng 2/2004)

2004

Ngày 9 tháng 3 năm 2004, Brian McFadden tuyên bố rời nhóm để dành nhiều thời gian hơn cho gia đình riêng. (Vợ Brian là Kerry Katona, cựu thành viên ban nhạc Atomic Kitten và họ đã có hai con gái là Molly & Lilly-Sue. Tuy nhiên, hai người đã chia tay tháng 11/2004). Nhiều người tin rằng Westlife sẽ sớm tan rã nhưng sự thực không phải như vậy.

Với 4 thành viên còn lại, vào tháng 11/2004, Westlife đã phát hành album thứ sáu, "Allow Us To Be Frank", với phong cách nhạc Swing và nhạc Jazz, gồm những ca khúc từ thập niên 1950, thập niên 1960 được cover lại của các nghệ sĩ như Frank Sinatra, Nat King Cole... Album đã vươn tới vị trí #3 tại Anh.

Ngày 24 tháng 10 năm 2005, đĩa đơn "You Raise Me Up" được phát hành và nhanh chóng đạt vị trí số 1 trong bảng xếp hạng Anh. Một tuần lễ sau, nhóm phát hành album thứ bảy với tựa "Face To Face". Album này lại đưa Westlife tới ngôi quán quân bảng xếp hạng, cùng thời điểm đó, "You Raise Me Up" vẫn đứng vững ở vị trí số 1, Westlife đã trở thành ban nhạc đầu tiên trong lịch sử tại Anh có đĩa đơn và album cùng đạt số 1 trong một tuần lễ. Các đĩa đơn còn lại trích từ album gồm: "When You Tell Me That You Love Me" (Song ca với Diana Ross, #2 tháng 12/2005), "Amazing" (#4 tháng 2/2006).

Album thứ tám của Westlife, "The Love Album", đã được phát hành ngày 20 tháng 11 năm 2006 và ngay lập tức đạt #1 tại Anh và Ireland. Trước đó hai tuần lễ, đĩa đơn "The Rose" (phát hành ngày 6 tháng 11) cũng đã trở thành ca khúc #1 thứ 14 của Westlife tại Anh. Theo người quản lý của Westlife, nhóm chưa có dự định phát hành single thứ hai từ album mặc dù lúc đầu "Total Eclipse Of The Heart" đã được chọn.

Ngày 21 tháng 2 năm 2007, Westlife đi tour để quảng cáo cho "The Love Album". Tour điễn này đã bắt đầu tại Úc.

Vào năm 2007, Westlife đã ra album Back Home với 3 single rất thành công: Home, Us against the world và Something right.

Cuối năm 2008, nhóm nhạc tiếp tục thực hiện tour diễn "10 years of Westlife" tại Croke Park Stadium kỉ niệm chặng đường 10 năm thành lập nhóm và 1 tour diễn tại St.Patrick Park vào ngày 15 tháng 3 năm 2009.

Mới đây, Westlife đã xếp thứ 3 trong 5 nhóm nhạc vĩ đại nhất Anh quốc.

"Westlife The Farewell Tour 2012" là chuyến lưu diễn cuối cùng của Westlife, bắt đầu vào ngày 22/2 tại Bắc Kinh. Sau đó lần lượt là 6 địa điểm khác tại Trung Quốc: Thượng Hải, Hong Kong, Hàng Châu, Thành Đô, Thâm Quyến, Quảng Châu. Chuyến lưu diễn đã kết thúc tại Anh vào ngày 24/6/2012 tại sân vận động Croke Park. 

Mặc dù đã có thông báo tan rã từ hồi tháng 10/2011 nhưng các fan trung thành vẫn không thể không tỏ ra ngỡ ngàng trước thông tin này.

Tại đêm nhạc, mỗi thành viên của nhóm đã lần lượt trình bày các ca khúc đã từng gắn bó và làm nên tên tuổi của Westlife một thời như “What about now”, “What makes a man”,… và bản hit thành công nhất của nhóm là “Flying without wings”.

Kian Egan- thành viên của nhóm chia sẻ rằng: “Vì là đêm diễn cuối cùng của nhóm nên điều quan trọng nhất đối với chúng tôi lúc này chính là một lần nữa được đứng trước người hâm mộ để cùng nhìn lại chặng đường nghệ thuật của chúng tôi trong suốt 14 năm qua”.

Thành viên ban nhạc Mark Feehily nói thêm rằng: “14 năm qua, những người ủng hộ Westlife đã biến giấc mơ của chúng tôi thành hiện thực. Đêm diễn này sẽ là món quà chúng tôi tri ân khán giả. Các bạn thật sự có ý nghĩa đối với sự thành công của chúng tôi”.

Trước những lời chia sẻ chân thành đó, các thành viên nhóm cũng như các fan hâm mộ đã không kìm nén được những giọt nước mắt. Hy vọng trên con đường riêng của mình, mỗi thành viên sẽ đạt được những thành công nhất định là Westlife sẽ không bao giờ “sụp đổ” trong lòng người hâm mộ

Nickys Quotes


1. "Tôi đã không nhận ra mình đã đi nhiều như thế nào. Tôi cứ nghĩ mình chỉ ở tại Ireland !!"

2. "Tôi sẽ không phiền nếu trông tôi giống Brad Pitt !"

*Chẳng phải thế thì anh cũng mê hoặc rất, rất nhiều cô gái rồi ^-^*...

3. "Thỉnh thoảng tôi mặc boxer short và thỉnh thoảng chẳng có gì ngoài nụ cười trong giấc ngủ..."

4. "Đây là chú hổ bông vật khước của chúng tôi, đã bảy năm qua theo chúng tôi đi lưu diễn... nhưng giờ nó sẽ làm một trong các fan của chúng tôi hạnh phúc..."

*Chuyện này diễn ra ở đâu thế TToTT ???*

5. "NGỒI !!!"

... khi Nicky rời khỏi quầy bar khách sạn và khoảng 30 fans đứng dậy theo anh ! Điều khôi hài là tất cả bọn họ đều ngồi xuống ngay !!

6.
Q : "Nếu em gái anh hẹn hò với một người trong Westlife, người đó sẽ là ai ?"
A : "Chẳng ai cả ! Không đời nào ! Thậm chí tôi sẽ đập họ nếu họ lại gần cô bé ! Kian sẽ rất lãng mạn và đối xử tốt với nó nhưng nếu cậu ta và nó cãi nhau, cậu ta sẽ mặc cho nó khóc. Nếu buộc phải chọn... Tôi chọn Mark vì cậu ta lịch thiệp và tôn trọng mọi người."

*Còn các anh kia thì không sao, Nico ^^ ?*

7. "Tôi bắt Bryan và Kian xem The Champ - bộ phim tôi thích nhất. Cả ba chúng tôi đều rất xúc động !"

8. "Tôi là Mr. Lúc-Nào-Cũng-Kỳ-Quặc hoặc Mr. Cầu Nguyện-Cho-Bạn-Trước khi-Bạn-Làm-Mọi việc."
9. "Chúng tôi trói hai tay nó vào nhau, quấn dây thừng xung quang và đặt một quả chuối trên mắt nó. Rồi chúng tôi cho Mark thấy, bảo rằng :"Xem đây ! Bọn ta giữ nó để đòi tiền chuộc, nếu muốn có nó thì tới đây mà lấy !". Mark có giận một chút nhưng chúng tôi đã được cười một trận đã đời !"

... Con gấu bông của Mark từng bị bắt cóc ở Mỹ nhưng anh chẳng phải tìm thủ phạm của tội ác này đâu xa... *Waaa... Khổ thân gấu bông của Markie, mấy anh kia ác quá há XP ?*

10. "Nhưng điều tệ nhất từng có là khi chúng tôi quay video If I Let You Go ở Tenerife. Chúng tôi được nghỉ một ngày và cả đám đang ở trong bể bơi. Cậu ta đi tới, diện áo vest, một cái quần short rất ngắn, cái túi lớn buộc ở thắt lưng và một cặp kính râm. Ngó cậu ta hệt một khách du lịch điển hình nhưng vấn đề là cậu ta lại nghĩ mình hấp dẫn lắm ! Thật khủng khiếp !"
... về một việc làm ngớ ngẩn của Shane XD...

11. "Chúng tôi uống nhiều pints hơn là bán singles."

*Pints : đơn vị đo của Anh ~ 0,57 l. *

12. "Đúng vào lúc bay qua đám đông tất cả những gì tôi nghĩ tới là món sandwich của mẹ. Đang vẫy tay chào mọi ngừơi nhưng đầu óc tôi lại hướng về sandwich."

*Ngộ quá vậy, anh háu ăn vậy sao Nico ?*

13. "Một lần chúng tôi ở Đài Loan, đang chờ thủ tục trả phòng thì Bryan bảo cậu ta không thể đóng va li vào được. Chúng tôi chạy ngược lên gác và cả 5 đứa ngồi đè lên để đóng nó lại. Khi giám đốc phụ trách lưu diễn (Anto) của chúng tôi đến kiểm tra chúng tôi đã không bỏ sót bất cứ thứ gì, thế nhưng anh ấy phát hiện thêm 25 bộ đồ khác mà Bryan quên khuấy mất trong tủ. Rốt cuộc chúng tôi phải mua cái va li nữa để nhét chúng vào."

... về rắc rối của Bryan và quần áo ^^.

14. "Có những ngày bạn chỉ muốn đẩy Shane lăn khỏi cái ghế của cậu ta !"

15. "Tôi luôn luôn cố gắng đề ra những quyết tâm nhưng không thể tập trung hoàn thành chúng. Tôi từng thử ngừng thề thốt nhưng chẳng ích gì. Thậm chí tôi từng có một chiếc hộp cầu nguyện, tôi bỏ tiền vào đó mỗi lần cất lời thề - nhưng rốt cuộc lúc nào tôi cũng phá vỡ."

*Không hiểu nổi anh làm sao để chinh phục được Gina Nico à :0H: !...*

16. "Tôi nhớ vào dịp nọ chúng tôi đã tiệc tùng suốt đêm. Chúng tôi chỉ ngủ có 20 phút là phải lên máy bay đi từ Đức tới Amsterdam. Trên máy bay ai cũng mệt đứ đừ, nhưng Anto thức dậy và mượn tạm đồng hồ đeo tay của Kian mà cậu ta không hề biết. Khi bước từ máy bay xuống Kian nhận ra chiếc đồng hồ mất tích (!) và vì quá say cậu ta không nhớ nổi đã thấy nó lần cuối khi nào. Cậu ta mua nó với giá 2500 bảng và lại không bảo hiểm. Mắt cậu ta thiếu điều muốn nhảy khỏi tròng khi Anto đưa trả có cho cậu ta. Nếu là tôi, tôi sẽ nhẹ cả người và sẽ ôm anh ấy một cái nhưng Kian thì ngược lại, cậu ta rất bực bội. Cậu ta hét vào mặt Anto :"Đừng bao giờ làm thế với tôi nữa !". Bây giờ nhớ lại cậu ta thấy chuyện đó thật buồn cười. Nhưng ngay lúc đó cậu ta chẳng vui vẻ tẹo nào hết !"

... về một vụ mất tích *không* kì bí ^.^.

17. "Hồi khoảng 14 tuổi tôi chơi bài poker lột đồ trong một khách sạn khi tập trung cùng đội bóng ở Blackpool. Tất cả chúng tôi đều thua một vài ván và sau cùng, phải đi xuống hành lang trong tình trạng không quần áo..."

*Á !! Liên tưởng đến một số vụ của các FC trong ACC... nhưng nghe chừng nghiêm trọng hơn nữa ...*

18. "Trông cô bé giống tớ không ?? Ừhm... Ý tớ là trông nó thế nào ?"

... Khi Bryan gọi điện báo tin Molly ra đời .

19. "Nếu đi học về mà không thấy mẹ ở nhà, tôi bắt đầu khóc..."

20.
Q : "Anh có nghĩ anh quyến rũ không ?"
A : "Đôi khi, chẳng hạn như lúc năm người chúng tôi ăn mặc chỉn chu để lên TV. Ngày hôm nay tôi thấy ổn, tôi trông hệt một tay gangster thứ thiệt !"
Q : "Có thật là Nicky không biết bơi ?"
A : "Không, tôi biết bơi, nhưng bơi khá kém. Trong bể bơi tôi thích ngồi chỗ nào nông nông hơn."
Q : "Nếu có người bảo anh rằng anh chỉ còn sống được một tuần, anh sẽ làm gì ?"
A : "Đi chôm xe ô tô và vào đồn cảnh sát ngồi. Nhưng, không, khoan đã. Tôi sẽ nhờ người khác cướp xe vì tôi muốn lái một chiếc Garda !"

*Anh đúng là "rắc rối" hết chỗ chê, Nico ! Đừng rủ Markie đi chôm xe cùng anh đấy nhá !*

Q : "Anh có phải một Good kisser ?"
A : "Nếu bây giờ có ai muốn đến khách sạn của chúng tôi, ôm hôn cả năm thành viên rồi trở ra với 10 người, bảo họ hãy gọi cho Louis và Ronan để bố trí nhé !"

*Liệu có ai nghe theo lời Niz không ? Một, hai, ba... và, chà XD...*

21. "Tôi không biết Mark ở đâu, bạn biết cậu ta ở đâu không ? Nếu biết bạn hãy gọi cho chúng tôi ở hộp thư P.O. Box 1212. "

*Miễn... bàn luận  *

22. "Tôi biết rằng tôi nổi tiếng khi chính mẹ xin tôi chữ ký."

23. "Lúc đó tôi chừng 17 tuổi và đang sống ở Leeds. Tôi và 3 cậu bạn tới từ Dublin nói chuyện với mấy cô gái và họ hỏi chúng tôi ở Anh làm gì. Chúng tôi bảo rằng mình ở một boyband Ireland mới nổi là OTT vì lúc ấy OTT đang đứng hàng top ở Anh quốc thật. Và họ tin chúng tôi! Họ hỏi chúng tôi có biết Boyzone không và chúng tôi nói có. Họ thậm chí còn xin chữ ký chúng tôi nữa chứ! Nói theo cách nào đó thì đã không hẳn là lời nói dối vì chỉ 3 năm sau tôi đã gia nhập một boyband Ireland và tôi thật sự biết về Boyzone!"

*Thế mà các anh cứ bảo Markie là người nói dối giỏi nhất, phải là Nico chứ ^^" ?*

24. "Lúc 15 tuổi, tôi dự một buổi tiệc ăn mừng kết quả kỳ thi. Đó là kiểu tiệc tùng mà ai ai cũng nhộn nhạo và quậy xả láng hết. Bạn tôi ở một câu lạc bộ đêm Dublin có tên là The Furnace, hiện giờ thì nó đóng cửa rồi, và tôi đã phải hát liền 11 bài! Tôi không nghĩ là còn có thể hơn thế nữa!"

25. "Classic của Adrian Gurvitz... Ca khúc này đánh dấu một khoảnh khắc đặc biệt giữa tôi và Georgina. Dù khi bản gốc của nó ra đời thậm chí tôi còn quá nhỏ để nhớ được tiêu đề, nó là bài "ruột" của bố tôi - Nicky senior- và tôi đã nghe nó từ những năm đầu thập niên 1980. Tôi yêu bản ballad này, và quan trọng hơn, nó là... "soundtrack" trong nụ hôn đầu của tôi với Georgina".

... về bản tình ca anh yêu thích, lãng mạn ghê  !

26. "Địa điểm tôi ưa thích trong tour diễn lần này là Copenhagen của Đan Mạch. Bầu không khí ở đó thật tuyệt! Nhưng chúng tôi cứ luôn phải đi về trên chiếc xe buýt..."

27. "Vào những ngày đầu của ban nhạc, người dân Ireland thường tới thăm nhà chúng tôi nhưng đến giờ thì cả những người tới từ Thụy Sĩ hay bất kì đâu, cũng đã tới... Một lần mẹ tôi đang ở nhà, thì một nhóm các cô gái đến trên chiếc taxi mang theo camera, xin phép mẹ tôi cho họ vào nhà chụp ảnh. Họ đến từ nhiều nơi và họ đã hái sạch hoa hồng khắp trong vườn nhà tôi, họ nhiệt tình đấy chứ!"

*Vâng, nhiệt tình, trên cả mức mong đợi thì phải ^^ ...*

28. "Chúng tôi đã và đang nỗ lực làm việc, nên rất thích có được một ngày nghỉ để trở về với gia đình... và dành thời gian đi mua sắm. Tôi thích cùng mẹ xem TV hay ăn các món mẹ tôi làm".

... về việc anh làm mỗi ngày nghỉ.

29. "Chúng tôi xuất thân bình thường nên bỏ ra 700 bảng cho một cái quần dài là quá nhiều. Nếu mẹ tôi hỏi, tôi sẽ chỉ nói 450 bảng thôi. Tiêu nhiều tiền vào quần áo và nhẫn làm tôi cảm thấy tội lỗi nhưng mặt khác tôi nghĩ cũng hay. Chúng tôi đều hiểu rõ giá trị của những gì chúng tôi đã có."

... về sở thích mua sắm quá độ *nhưng coi nè, Nico, anh cũng trả lời như thế khi Gina hỏi chứ ?*

30. "Bryan thâmh chí còn nói cả khi ngủ ! Một lần tôi nghe điện thoại trong lúc cậu ta ngủ, tự nhiên cậu ta bật dậy và nói Britney Spears đang ở thềm cửa sổ !. Thật phát khùng lên được !"

... về tật "nói nhiều" của Bryan...

31. "Như thể có một thiên thần từ trên trời bay xuống và hỏi 5 đứa chúng tôi: Các cậu muốn làm gì với cuộc sống của mình?. Câu trả lời là Westlife".


D- Bạn đã biết...?

1. Khi mới vào ban nhạc Nicky không biết bơi!

2. Mẹ Nicky giặt tất cả đồ của anh.

3. Nicky nói năng rất trôi chảy khi bố mẹ Georgina ở gần đấy.

*... và khi họ không ở đấy thì?!! *

4. Nicky tự nhận anh có thể là một tay đua xe cừ.

5. Khi còn tập luyện tại Leeds Utd, Nicky thường ở cùng phòng với Alan Smith.

*Bộ đôi này đẹp đấy chứ  ?*

6. Trong một buổi tập bóng Nicky bị vỡ khuỷu tay và ở đó vẫn còn vết sẹo lớn.

7. Tuần đầu đi học của Nicky đã nhỡ vì anh gặp tai nạn giao thông.

8. Anh để dàn máy karaoke dưới gầm giường.
 
Shane Filan


Chàng trai Sligo chính gốc, rất gắn bó với quê hương và dành một niềm đam mê to lớn cho... những chú ngựa . Shane không cao hơn Nicky nhưng mập hơn chút xíu và đáng yêu không kém với đôi mắt rất đỗi dịu dàng (cặp mắt nâu lục duy nhất trong Westlife !) và nụ cười tươi hết sức. Dường như sự giản dị biểu hiện ở cả vẻ ngòai của Shane: Anh rất ít khi thay đổi kiểu tóc và chưa bao giờ đeo hoa tai! Trò chuyện cùng anh ấy, bạn sẽ đẽ dàng hiểu vì sao "Country Spice" thường xuyên là mục tiêu trêu chọc của mấy "tên" Westlife kia bởi sự hiền lành và điềm đạm. Shane khá cởi mở, vui vẻ & mát tính song cũng là mẫu người không thích đùa cợt với các vấn đề nghiêm túc, đồng thời có thể cho bạn lời khuyên khi bạn cần. Giọng hát khỏe, ấm và vang như tiếng chuông đồng nên chẳng có gì bất ngờ khi Shane -ngay từ đầu - đã được chọn là nhân vật chủ lực nhất trong ba nhân vật chủ lực của Westlife. Tài năng của Shane còn ở chỗ anh có thể hát những dòng nhạc khác -ngoài Pop - như Jazz hay country mà vẫn giành được nhiều tán thưởng. Shane làm lễ thành hôn sau Nicky tháng với cô em họ của Kian, Gillian Walsh. Hiện anh đang rất hạnh phúc bên người vợ dịu hiền và bé gái đầu lòng xinh xắn tên là Nicole. Hậu phương vững chắc này hẳn sẽ truyền thêm cho Shane nguồn động lực to lớn để anh tiếp tục thành công và thành công hơn nữa trong sự nghiệp chung cùng cả nhóm Westlife.

B- Thông tin chung

Translated by Shays Gorgeous Baby/ ACCVN.Net or Westlifevn.com

>>> Lý lịch trích ngang

Tên đầy đủ: Shane Steven Filan
Sinh nhật: 05.07.1979, 12:34 pm
Cung: Cự Giải (Cancer)
Nơi sinh: Sligo, Ireland
Trường: Summer Hill College, Sligo
Nơi ở hiện tại: Sligo / vòng quanh thế giới cùng ban nhạc
Chiều cao: 5ft 8 (175 cm)
Màu mắt: Nâu lục
Hình xăm: Không có
Sẹo/bớt: Một vết sẹo nhỏ ở đầu
Gia đình: Bố mẹ Peter và Mae, ba anh em trai: Finbarr, Peter, Liam, ba chị em gái: Yvonne, Denise, Mairead, vợ Gillian, con gái Nicole

>>> Riêng tư

Trước khi đi hát đã từng làm tại: Cửa hàng ngũ kim
Biểu diễn từ khi là: Một em bé
Tự miêu tả mình là một người: Điềm đạm, rộng rãi, lãng mãn
Phương châm sống: "Bạn chỉ sống một lần, nên hãy cố gắng sống thật tốt!"
Câu nói hay dùng: Bạn biết tôi muốn nói gì rồi đấy
Nếu phải biến thành một con vật thì muốn làm: Một con ngựa
Ngôi nhà mơ ước: Thật lớn và nhất thiết phải có bể bơi

>>> Thích và Không thích

Sở thích: Cưỡi ngựa, đá bóng, chơi golf
Biết chơi nhạc cụ: Guitar
Thích: Ngủ, mua sắm, hát, thời tiết nóng, các cô gái, đi chơi với bạn bè, ngựa (gia đình anh có rất nhiều việc phải làm với cả một đàn ngựa)
Ghét: Côn trùng, những người bất lịch sự, trời mưa
Môn học kém nhất: Khoa học
Môn học giỏi nhất: Tiếng Anh & Toán
Môn thể thao ưa thích: Bóng đá, cưỡi ngựa, golf
Nam diễn viên yêu thích nhất: Tom Cruise
Nữ diễn viên yêu thích nhất: Catherine Zeta Jones
Nam ca sĩ yêu thích nhất: George Michael
Nữ ca sĩ yêu thích nhất : Mariah Carey
Người anh muốn gặp nhất: Michael Jackson
Người gây ấn tượng sâu sắc nhất anh từng gặp: Mẹ Teresa
Bộ phim hay nhất anh từng xem: Titanic
Món ăn ưa thích: Spaghetti, pizza, đồ ăn do mẹ anh nấu, thịt nướng và khoai tây chiên
Món ăn ghét nhất: Sushi
Đồ uống không cồn ưa thích : Coca Cola
Hãng thức ăn nhanh ưa thích: McDonalds và Burger King
Đội bóng yêu thích: Liverpool
Lọai nước hoa ưa thích (dành cho nam): Polo / Sport
Lọai nước hoa ưa thích (dành cho nữ): Beautiful / Chloe
Thích mặc: Sơ mi dài tay
Nhà thiết kế ưa thích: Dolce & Gabbana
Màu sắc ưa thích: Đen
Cuốn sách ưa thích: Bất cứ cuốn sách nào của W.B.Yeats
Bài hát yêu thích: I Believe I Can Fly - R Kelly, Back For Good – Take That
Bài hát yêu thích (do Westlife hát): Swear It Again, Fool Again
Đĩa thu âm đầu tiên anh từng mua: Uptown Girl - Billy Joel
Buổi biểu diễn đầu tiên: Status Quo (tại Sligo)
Nhóm nhạc yêu thích: U2, BSB, Boyzone

Kian Egan


Thành viên quảng giao nhất Westlife, một trong ba nhân vật "nòng cốt" mang nhãn hiệu Sligoman dù rằng thể loại nhạc anh ưa thích lại là ...rock (!). Kian cao đúng bằng Shane và Nicky và gần như là trung bình cộng của hai người này xét vè trọng lượng . Cặp mắt xanh biết cười, hàm răng đều tăm tắp cùng vẻ lịch lãm pha chút thách thức (thỉnh thoảng anh mặc những bộ đồ hơi bị ...kì quặc XD) tạo nên sức hấp đẫn của Kian. Các kiểu tóc khác nhau có lúc làm anh ấy trông trẻ con hơn hay "già" hơn tùy lúc. Về bản chất, Kian có cá tính mạnh, nghiêm nghị và bản lĩnh, kèm theo đó lại là khiếu hài hước bẩm sinh, khả năng ngoại giao, anh là vị trưởng nhóm vững vàng mà mỗi Westlife khác đều tin tưởng dựa vào. Một điều đáng tiếc là giọng ca Kian không lấy gì làm độc đáo. Tuy nhiên phần hát bè cũng như tài nghệ đệm đàn - Kian chơi thành thạo cả guitar lẫn piano - là những đóng góp cụ thể của anh cho các ca khúc của Westlife. Chuyện tình yêu của "Blonde Spice" không suôn sẻ lắm. Anh đã trải qua một vài mối tình song chưa tìm ra một nửa đích thực cho đến khi anh gặp Jodi - ngôi sao quyến rũ trong làng thời trang và truyền hình Anh Quốc. Tính tới nay, họ đã ở bên nhau được hơn bốn năm. Thật hy vọng sẽ sớm được chứng kiến lễ kết hôn của đôi uyên ương tuyệt đẹp này  !



>>> Lý lịch trích ngang

Tên đầy đủ : Kian John Francis Egan
Sinh nhật : 29/4/1980
Cung : Kim ngưu (Taurus)
Nơi sinh : Sligo, Ireland
Trường : Summer Hill College
Nơi ở hiện tại : Trên những con đường
Chiều cao : 175 cm
Màu mắt : Xanh lơ
Vòng ngực : 40
Cỡ giày : 8
Hình xăm : Một chữ tượng hình Trung quốc có nghĩa "linh hồn" ở ống đồng chân trái.
Sẹo/bớt : Vết sẹo nhỏ trên má phải.
Gia đình : Bố mẹ Kevin và Patricia, ba anh em trai: Gavin (2, Tom (22), Colm (4) and three sisters: Viv (30), Fenella (24), Marielle (13)


>>> Riêng tư

Tự miêu tả mình là một người : Lãng mạn, vui tính, nhút nhát
Thói quen xấu : Cắn móng tay
Phương châm sống : "Hãy đối xử với mọi nguời theo cách bạn muốn được đối xử".
Câu nói hay dùng : "Alone"
Nếu phải biến thành một con vật thì muốn làm : con hải ly
Ngôi nhà mơ ước : Căn nhà lớn ở Hollywood


>>> Thích và Không thích

Sở thích : Âm nhạc, snooker, golf, mua sắm
Biết chơi nhạc cụ : Guitar và piano
Thích : Âm nhạc, phụ nữ và tiêu tiền
Không thích : sushi và người thô lỗ
Môn học kém nhất : Toán
Môn học giỏi nhất : Nghệ thuật
Môn thể thao ưa thích : Bóng đá, bóng rổ
Nam diễn viên yêu thích nhất :Brat Pitt
Nữ diễn viên yêu thích nhất : Cameron Diaz
Nam ca sĩ yêu thích nhất : Brian Littrell
Nữ ca sĩ yêu thích nhất : Celine Dion
Người anh muốn gặp nhất : Michael Jackson
Người anh muốn được mặt đối mặt : Madonna
Người ấn tượng nhất anh từng gặp : Lenny Kravitz
Bộ phim hay nhất anh từng xem : Titanic
Món ăn làm từ ngũ cốc ưa thích : Frosties
Món ăn ưa thích : Thịt bò và gà
Món ăn ghét nhất : sushi
Đồ uống thích : 7 UP
Nơi thư giãn thích nhất : ngồi trước TV
Nơi thích đến nhất : USA
Hãng thức ăn nhanh ưa thích : McDonalds
Đội bóng yêu thích : Liverpool
Lọai nước hoa ưa thích (dành cho nam): JOOP
Lọai nước hoa ưa thích (dành cho nữ): Rất nhiều
Thích mặc : Sơ mi Alexander McQueen, đồ jean của Nicole Farhi
Nhà thiết kế ưa thích : Dolce and Gabbana
Màu sắc ưa thích : Trắng hoặc xanh lơ
Cuốn sách ưa thích : Bravo Two Zero của Andy McNabb
Bài hát yêu thích : Baby one more time của Britney Spears, Shes Like The Wind (trong Dirty Dancing)
Loại nhạc ưa thích : BSB, Boyzone, Five, Chart
Đĩa thu âm đầu tiên anh từng mua : Metallica - Glory of Love
U2 or B*Witched : U2
BSB or Boyzone : BSB

Mark Feehily


Cậu em út đồng thời cũng là chàng trai kín đáo và trầm nhất nhóm, sau khi Bryan ra đi, Mark trở thành người cao nhất Westlife luôn! Ngoại hình Mark lôi cuốn sự chú ý bởi đôi mắt sâu xanh biếc, nụ cười quá duyên với hai cái lúm đồng tiền, nổi bật nhất là hai gò má rất dễ ửng đỏ mà anh thừa hưởng từ cha và mẹ . Khi ai đó vừa mới làm quen với Mark, họ sẽ thấy anh dè dặt và có phần giữ khoảng cách. Thật ra anh ấy thuộc tuýp người hướng nội, sâu sắc, giàu tình cảm song chỉ trở nên cởi mở hơn đối với những ai hoàn toàn tin cậy (nếu Mark xem bạn là bạn thân, thậm chí anh ấy có thể trêu chọc bạn không thương tiếc ^.^ !). Dù vậy, Mark vẫn luôn giữ cho mình một góc riêng tư và điều đó càng làm anh "đặc biệt" hơn trong mắt các fan. Chất giọng của Homesick Spice cũng không kém phần lạ lùng với cao độ hiếm thấy cộng thêm lối hát đầy sáng tạo chẳng thể nhầm lẫn với bất cứ ai. Phần ca khúc do Mark thể hiện thường chứa đựng nỗi niềm da diết, mãnh liệt và đam mê... Thế nhưng ngoài đời, chặng đường tình cảm của Mark rất trắc trở. Anh từng hẹn hò với một vài cô gái song những mối quan hệ đó đều không bền lâu. Rồi anh gần như khóa chặt cánh cửa trái tim từ sau khi tụ bản thân anh xác định : anh là người đồng tính. Mãi cho tới đầu năm 2005, Mark gặp Kevin McDaid - bấy giờ là thành viên boyband V. Tình cảm giữa họ đang ngày một khăng khít hơn. Mừng cho Mark... Vậy là trải qua bao nhiêu băn khoăn, nghi hoặc, dằn vặt và né tránh, có lẽ cuối cùng anh đã tìm thấy nơi chốn bình yên cho riêng mình...



>>> Lý lịch trích ngang

Tên đầy đủ : Marcus Michael Patrick Feehily
Sinh nhật : 28/5/1980
Cung : Song tử (Gemini)
Nơi sinh : Sligo, Ireland
Trường : Summer Hill College
Nơi ở hiện tại : Sligo, Ireland
Chiều cao : 183 cm
Màu mắt : Xanh biển
Vòng ngực : 41
Cỡ giày : 9 1/2
Hình xăm : Không có
Sẹo/bớt : Nốt ruồi đằng sau cổ, bên trái
Gia đình : Bố mẹ Oliver và Marie, hai em trai : Barry và Colin, hai chú cún : Snoopy (đã chết TT-TT) và Ozzy

>>> Riêng tư

Trước khi đi hát đã từng là : người giao bánh pizza, trợ lý chụp ảnh
Biểu diễn từ khi : từ khi biết nhớ
Tự miêu tả mình là một người : Nhút nhát, kín đáo, nhưng cũng thân thiện
Thói quen xấu : Hát suốt ngày
Phương châm sống : "Tiền không phải là tất cả, nhưng hạnh phúc lại là tất cả".
Câu nói hay dùng : "Well buddie - whats the craic ?" - "Nào mấy bồ, có chuyện gì thế ?"
Nếu phải biến thành một con vật thì muốn làm : con chim hay mèo của Mariah Carey
Ngôi nhà mơ ước : Căn nhà lớn với bể bơi và sân tennis ở Sligo... hoặc một căn hộ ở New York.
Khoảng khắc xấu hổ nhất : Quên lời bài hát trong một cuộc thi tài năng trước 1000 khán giả, năm anh 14 tuổi.
>>> Thích và Không thích

Sở thích : Tennis, bóng đá, snooker, đi chơi
Biết chơi nhạc cụ : Piano, guitar và huýt sáo
Thích : Đùa giỡn với bạn bè, hát và mở tiệc
Không thích : Bị gò bó, những người hẹp hòi
Môn học kém nhất : Tiếng Ireland, làm vườn
Môn học giỏi nhất : tiếng Pháp, kinh tế gia đình
Ghét : Các loài chim và rắn
Môn thể thao ưa thích : Tennis, bóng đá
Nam diễn viên yêu thích nhất :Eddie Murphy
Nữ diễn viên yêu thích nhất : Lisa Kudrow (Phoebe - Friends)
Nam ca sĩ yêu thích nhất : Michael Jackson
Nữ ca sĩ yêu thích nhất : Mariah Carey
Người anh muốn gặp nhất : Mariah Carey và Michael Jackson
Người hùng : Mẹ & Bố và Michael Jackson
Người anh muốn được mặt đối mặt : Michael Jackson
Người ấn tượng nhất anh từng gặp : Mariah Carey
Bộ phim hay nhất anh từng xem : The Nutty Professor, Armageddon
Món ăn làm từ ngũ cốc ưa thích : Cơm rang/weetabix (?)
Món ăn ưa thích : Thịt bò và khoai tây rán, món hàm kiểu Ireland, thịt gà
Món ăn ghét nhất : cá
Đồ uống thích : Fanta Lemon
Nơi thư giãn thích nhất : trên chiếc tràng kỷ trước TV
Nơi thích đến nhất : Quê nhà Sligo
Hãng thức ăn nhanh ưa thích : McDonalds
Đội bóng yêu thích : Liverpool
Lọai nước hoa ưa thích (dành cho nam): Hugo Boss
Lọai nước hoa ưa thích (dành cho nữ): Calvin Klein
Thích mặc : đồ thể thao, vest
Nhà thiết kế ưa thích : Timberland
Màu sắc ưa thích : Tím hồng, xanh lá và đen
Cuốn sách ưa thích : The Witches của Roald Dahl
Bài hát yêu thích : Man in the Mirror của Michael Jackson và Without You của Mariah Carey
Loại nhạc ưa thích : Tất cả
Đĩa thu âm đầu tiên anh từng mua : Billy Joel - Uptown Girl hoặc Right Here Waiting - Richard Marx
U2 or B*Witched : U2
BSB or Boyzone : Boyzone
 
Albums & Songs



Phát hành ngày 1/11/1999, Westlife là một thành công ngoài sức tưởng tượng với chính các Westlifers ! Single Swear It Again vừa ra mắt đã chiếm vị trí quán quân trong bảng xếp hạng UK. ca khúc này có giai điệu nhẹ nhàng đặc trưng của teenpop và ca từ dễ thương, nhất là đoạn điệp khúc với lời thề quá đỗi dịu dàng :

"...Tôi sẽ không bao giờ nói chia tay
Vì tôi không muốn thấy em rơi lệ
Xin thề với em, tình yêu tôi còn mãi
Và tôi xin thề, không chỉ một lần...
Tôi sẽ không bao giờ tệ bạc với em
Vì tôi không muốn thấy em buồn khổ
Xin thề sẽ chia sẻ với em cả niềm vui và cả nỗi đau
Và tôi xin thề, không chỉ một lần này..."


Sự khởi đầu ấn tượng của Westlife chưa dừng tại đó khi các single kế tiếp của họ cứ lần lượt tạo nên những làn sóng mạnh mẽ trong giới trẻ Anh quốc và thế giới. Ở Việt Nam, hầu hết Pop fans có lẽ biết đến Westlife từ ca khúc If I let You Go . Nếu Swear It Again là lời khẳng định về tình yêu bền vững thì If I Let You Go lại đượm vẻ lo âu. Ca từ bày tỏ tâm sự của chàng trai khi người anh yêu dường như không còn bên anh nữa...

"...Tôi đang cố làm em hiểu rằng
Chưa khi nào tôi yêu em nhiều như thế
Và thêm một lần, tôi lại nghĩ
Đâu là cách tốt nhất cho chúng ta ?..."

Sẽ là một thiếu sót hết sức lớn nêu cứ ca ngợi album Westlife mà không nhắc đến Flying Without Wings. Có thể coi đây là một kiệt tác của dòng nhạc Pop cuối thể kỷ XX. Giai điệu vừa ngọt ngào vừa mạnh mẽ, ca từ tuyệt vời - Flying Without Wings qua giọng hát đẹp như mơ của Shane và Mark đã ghi một dấu ấn không thể nào phai trong lòng các Westlife fans trung thành và cho mãi đến bây giờ, cả khi ca khúc này đã đem lại giải thưởng chương trình American Idol cho một thí sinh, thì người ta vẫn nhớ nhất các bản thu của Westlife và Flying Without Wings luôn nằm trong top những ca khúc được Westlife fans yêu thích nhất. Hãy cùng nhắm mắt và nhớ lại...

"...Như thể tôi đang bay lên mà không cần đôi cánh
Bởi vì em là điều đặc biệt của tôi
Em là nơi cuộc đời tôi bắt đầu
Và cũng sẽ là nơi tôi kết thúc
Tôi đang bay lên mà không cần đôi cánh
Và đó là niềm vui em mang đến cho tôi
Tôi đang bay lên mà không cần đôi cánh..."


Bên cạnh đó, trong album trình làng, 5 Westlifers còn liều lĩnh ghi âm lại những ca khúc gắn liền với tên tuổi những nghệ sĩ thuộc thế hệ cha chú họ như I Have A Dream cover của ABBA, Seasons In The Sun cover của Terry Jacks, More Than Words cover của Extreme. Nói là "liều lĩnh" vì một nhóm nhạc non trẻ như Westlife khó mà thuyết phục những khác giả khó tính hoặc bảo thủ rằng vị trí số 1 họ đạt được không chỉ nhờ vẻ đẹp ngoại hình. Thế nhưng, vượt qua mọi công kích, double A-side single I Have A Dream/Seasons In The Sun đã nối tiếp Swear It Again, If I Let You Go, Flying Without Wings và Fool Again dẫn đầu bảng xếp hạng UK một cách hoàn toàn xứng đáng. Sự liều lĩnh của họ lúc này được đánh giá là can đảm và cái cách họ làm sống lại những tuyệt phẩm quá khứ chỉ càng thể hiện một điều : Họ tự tin, và sự tự tin đến từ tài năng của chính họ.

Ngoài những ca khúc nói trên, album Westlife vẫn rất đáng nghe với những We Are One, Try Again, Change The World hay I Dont Wanna Fight, No No,Open Your Heart, I Need You, Miss You, Moments, Cant Lose What You Never Had...

Và thật ngạc nhiên khi vị trí cao nhất của cả album chỉ là thứ 2 ! Dẫu sao, 5 chàng trai trẻ cũng có thể hãnh diện với giải thưởng Record of the Year của British Music Awards 1999 dành cho Flying Without Wings, cũng như việc album mang tên họ phá kỷ lục tiêu thụ trong tuần lễ đầu phát hành của một album khởi nghiệp ! Chừng đó là đủ để họ hát vang What I Want Is What Ive Got và sẵn sàng cho năm tiếp theo hứa hẹn nhiều đỉnh cao hơn nữa !

 


Tracklist:

1 1999 Swear It Again
2 1999 Until The End Of Time
3 1999 Everybody Knows
4 1999 Lets Make Tonight Special
5 1999 Dont Calm The Storm
6 1999 If I Let You Go
7 1999 Flying Without Wings
8 1999 Fool it again
9 1999 No No Westlife
10 1999 I Dont Wanna Fight
11 1999 Change The World
12 1999 Moments
13 1999 I Need You
14 1999 Miss You
15 1999 Open Your Heart
16 1999 Try Again
17 1999 What I Want Is What Ive Got
18 1999 We Are One
19 1999 Cant Lose What You Never Had
20 1999 Story Of Love
21 1999 Thats What Its All About
22 1999 On The Wings Of Love
23 2000 Tunnel Of Love Fool Again
24 2000 My Private Movie
25 2000 My Love
26 2000 What Makes a Man
27 2000 I Lay My Love on You
28 2000 When Youre Looking Like That
29 2000 Close Coast To Coast
30 2000 Somebody Needs You
31 2000 Angels Wings
32 2000 Soledad
33 2000 Puzzle Of My Heart
34 2000 Dreams Come True
35 2000 Close Your Eyes
36 2000 You Make Me Feel
37 2000 Loneliness Knows Me By Name
38 2000 Fragile Heart
39 2000 Every Little Thing You Do
40 2000 Dont Get Me Wrong"
41 2000 Nothing Is Impossible
42 2001 Queen of My Heart
43 2001 Reason For Living
44 2001 Bop Bop Baby
45 2001 I Cry
46 2001 Why Do I Love You
47 2001 I Wanna Grow Old With You
48 2001 Evergreen
49 2001 World Of Our Own
50 2001 To Be Loved
51 2001 Drive (For All Time)
52 2001 If Youre Hearts Not In It
53 2001 When You Come Around
54 2001 Dont Say Its Too Late
55 2001 Dont Let Me Go
56 2001 Walk Away
57 2001 Love Crime
58 2001 Imaginary Diva
59 2001 Bad Girls
60 2002 Crying Girl
61 2002 I Promise You That
62 2002 You Dont Know
63 2002 Unbreakable Unbreakable
64 2002 Never Knew I Was Losing You
65 2002 Written In The Stars
66 2002 Love Takes Two Unbr
67 2002 How doea it feel
68 2002 Tonight
69 2003 Where We Belong
70 2003 I Wont Let You Down
71 2003 Singing Forever
72 2003 Heal
73 2003 Obvious
74 2003 When A Woman Loves A Man
75 2003 On My Shoulder
76 2003 Turn Around
77 2003 I Did It For You
78 2003 Thank You
79 2003 Home Turnaround
80 2003 What Do They Know?
81 2003 You See Friends (I See Lovers)
82 2004 Im Missing Loving You
83 2005 Amazing
84 2005 Thats Where You Find Love
85 2005 Hit You With The Real Thing
86 2005 Colour My World
87 2005 Change Your Mind
88 2005 Maybe Tomorrow
89 2006 Still Here
90 2006 Miss You When Im Dreaming
91 2007 Us Against The World
92 2007 Something Right
93 2007 When Im With You
94 2007 Its You
95 2007 Catch My Breath
96 2007 The Easy Way
97 2007 I Do
98 2007 Pictures In My Head
99 2008 You Must Have Had A Broken Heart
100 2008 Get Away

Nguồn: yeuamnhac.com (4rum loidich.com/đăng bởi: ruou vang thang tu)

 

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
sieutiphu97 03-11-2011
Hình như ai thích Liv thì đều thích WL hay sao ý nhỉ, mình cũng thế:D
...
menprohp89 17-10-2011
Mềnh thì thích Soledad, Miss You, If I Let You Go... Kết vô cùng Liverpool FC Thần tượng Steven Gerrard...
...
kieubach_smag1991 04-10-2011
westlife no.1 càng nghe thì mình càng yêu westlife hơn chưa có ban nhạc pop nào hát hay như vậy hj ^_^. Mình là 1 fan hâm mộ westlife và mình mong được làm quen với những người yêu thích westlife giống như mình.......^_^ số phone của mìinh là 01675584563 or yahoo kieubach_smag ^_^ hân hạnh được làm quen với tất cả các bạn yêu thích ban nhạc này^_^ Westlife live forever in my heart ^_^
...
baonai_2b 27-09-2011
Mọi đĩa đơn cho đến album vol 1 vol 2 vv..vv....của Westlife Tôi đều giữ hết trong tủ... năm nay tôi đã 15 tuổi và những bài nhạc của Westlife đã sống cùng tôi suốt thời thơ ấu và cho đến khi tôi già đi!! Sẽ là như vậy!! I love Westlife!!!!!!!!!
...
Don_Corleone 10-09-2011
Westlife vô đối nhất - những bài hát thật sâu sắc, hay không chịu được
...
kieubach_smag1991 15-07-2011
ai là fan của westlife thì cho mình làm quen số phone của mình là 01204891977 hj
...
fir_tree 27-04-2011
sao chi co hih anh cua 3 thanh vien di
...
angegjrl1020 24-04-2011
west lìe vẫn vậy vẫn hay và vẫn đâm chất như ngày xưa,,,,,,,,,,,bài nài của west life cũng hay mak,,,,,,,,,,,,,,,,,,
...
utljnk89 07-04-2011
nhóm ni hát bài nào cũng hay và có y nghĩa, phải cảm ơn những gì họ đã cho chúng ta thưởng thức...!!!
...
hly2707 05-03-2011
mấy anh đẹp trai lại hát hay quá! hihi
...
quoc1g23 06-02-2011
bài đầu tiên tớ nghe cuả Westlife là MY LOVE nhưng ko chú ý lắm, sau đó nghe bài MISS YOU, thế là kết luôn WL :D
...
rupot_ken 02-01-2011
có lẽ bài soledad là bài hay nhất của westlife ^^! mình thích nghe nhất bài My Love
...
mayxanh95 01-01-2011
Nhạc của Westlife rất dễ đi vào con tim người nghe
...
raiya 25-12-2010
season in the sun là bài đầu tiên mình biết đến Westlife. ♥Westlife♥
...
iamkanna_301 11-12-2010
nói chung tôi đã từng rất hâm mộ westlife chỉ là đã từng thôi sau sự ra đi của bryan tôi thấy westlife đã không còn như trứoc giống như cái ghế bị lấy mất một chân vậy âm nhạc của westlife trở nên khập khiễng và khó đón nhận
...
phunghoa1088 06-07-2010
có Album mới "Home" cả nhà nghe thử... hay lém...

Xem hết các bình luận

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z