The Rain Comes Falling Down - Sentenced

3    | 05-08-2008 | 6318

Bài hát diễn tả một bi kịch của tình yêu, khi không còn lối thoát chàng trai phải tìm đến cái chết! Nghe bài hát mới buồn làm sao, một cái chết trong mưa lại càng làm tăng thêm phần u buồn cho bài hát! Chất liệu Melodic Death pha lẫn Power của bài hát cũng không làm vơi đi sự sầu đau! Mình rất thích bài hát này nhưng không thích tính bi quan của nó, bài hát này khá hay, các bạn nên nghe nhưng chống chỉ định với những bạn thât tình! :) Thân!

LỜI BÀI HÁT

now every single cloud becomes a raging storm
as I go seeking for the one I used to live for...
since your love was taken away
my heart's been beating empty beats
well, it will end tonight...
the blade shall set me free
a steady hand with this sharpened cold steel
will help me wipe away this pain that I feel

the rain comes falling down
my life flows to the ground
no longer feeling the pain
my flame now fading away
the rain comes falling down
my life flows to the ground
no longer feeling the pain
my flame now fading away

so here I'm lying on these dead
and bloody autumn leaves
waiting for death to take me
where I want to be...
a steady hand with this sharpened hard steel
will help me wipe away this agony I feel

the rain comes falling down
my life flows to the ground
no longer feeling the pain
My flame now fading away
the rain comes falling down
my life flows to the ground
no longer feeling the pain
these leaves now becoming my grave
no longer feeling the flame
no longer feeling the rain

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Giờ đây những đám mây cô đơn đã trở thành bão tố
Như tôi đang đi tìm em, lẽ sống của đời tôi
Từ khi tôi bị tước đi tình yêu của em
Trái tim tôi đã đập từng nhịp vô hồn
Rồi, đêm nay chuyện đó sẽ kết thúc thôi
Lưỡi dao này sẽ giải thoát tôi
Nắm chặt trên tay mũi dao thép sắt nhọn
Sẽ giúp tôi xóa sạch nỗi đau mất em mà tôi cảm nhận

Cơn mưa bắt đầu nặng hạt
Sự sống của tôi chảy tràn mặt đất
Không còn cảm nhận được nỗi đau
Ngọn lửa trong tôi giờ đây tàn lụi
Cơn mưa bắt đầu nặng hạt
Sự sống của tôi chảy tràn mặt đất
Không còn cảm nhận được nỗi đau
Ngọn lửa trong tôi giờ đây tàn lụi

Ở đây tôi đang nằm dài trên sự chết chóc
Và trên những chiếc lá mùa thu đẫm máu
Chờ đợi thần chết đến mang tôi đi
Đến nơi mà tôi hằng muốn
Nắm chặt trên tay mũi dao thép sắt nhọn
Sẽ giúp tôi xóa sạch nỗi đau đớn mà tôi cảm nhận


Cơn mưa bắt đầu nặng hạt
Sự sống của tôi chảy tràn mặt đất
Không còn cảm nhận được nỗi đau
Ngọn lửa trong tôi giờ đây tàn lụi
Cơn mưa bắt đầu nặng hạt
Sự sống của tôi chảy tràn mặt đất
Không còn cảm nhận được nỗi đau
Những chiếc lá phủ lên thành nấm mồ chôn tôi
Ngọn lửa trong tôi giờ đây tàn lụi
Không còn cảm nhận được ngọn lửa (của sự sống)
Không còn cảm nhận được cơn mưa






Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
ensiferum 16-05-2010
Chúa ghét mấy thằng thất tình mà đòi tự tử, nhớ hồi năm 2 ĐH mình thất tình nên uống rượu suốt 7x7=49 ngày, tới ngày thứ 50 tắm gội thay áo quần bảnh bao tới gặp con nhỏ đá mình nói thẳng vào mặt nó: T/y anh dành cho em anh đã nôn hết ra sau từng cuộc nhậu suốt 49 ngày qua rồi, bây giờ tình yêu đó mãi mãi ngủ yên dưới hầm toa lét...
...
16-05-2010 uneydr 2 ng nói hay lắm. Bị gái đá thì ráng học cho thành ông lớn, cưới con vợ đẹp gấp 10 lần nó :))
...
16-05-2010 cRazy Fuck yeah! Anh đúng là Brutal \m/. Gái gú là phù du, thầy u mới là vĩnh cửu :p

Xem hết các bình luận

Cry
5,377 lượt xem