Như cái tên album đã nói lên tất cả - Những bài hát viết ở cung la thứ (cung la thứ được dùng trong những bài có tiết tấu buồn), là những bản tình ca thấm đẫm khát khao và đau đớn. Lần đầu tiên nghe album này, WG đã gục ngay! Và những giải grammy dành cho album này là hoàn toàn xứng đáng. Bài đầu tiên, Piano & I là lời tâm tình của A.K với chiếc đàn Piano của mình trước khi bước ra trình diện thế giới âm nhạc, còn bài cuối cùng, là một track ẩn. Giai điệu và ca từ quá tuyệt vời, cảm nhận bằng lời e là quá thừa thãi, mọi người hãy nghe thử đi!

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
ki.chan08 14-06-2011
thanks a WG, cái album này quả thật rất tuyệt vời :( cảm động chảy nc mắt nc mũi :((
...
Wet Grass 29-12-2008
Hồi lúc album vừa đạt Grammy, các tờ báo của mình cũng đưa tin, kể cả truyền hình nữa, mà vui nhất là các biên tập viên đều dịch tên album là "Những bài hát thứ yếu" hay là "Những bài hát thiểu số",... đại loại thế! Và viết chữ "A" (Songs in A minor) là "a" (Songs in a minor)! Thiệt là tèn ten!

Xem hết các bình luận