Artist: Barren Earth
Album: Curse Of The Red River
Year: 2010
Genre: Melodic Death Metal
Country: Finland

LỜI BÀI HÁT

Cold Earth Chamber

What grief and obscurity surround my soul
Like an autumn night on a barren earth?
Insignificant to suffer here
The struggle eternal and futile
No heaven I desire nor the night of inferno
Never indulge a wench in my arms
Away from the sense of despair
All in all the soundless void
(Hearken now what I beg)
Build a house of the underworld
My dwelling in earth to hide
Dig my grave near the guarding elms
And cover it with black gems
Then forever leave my court
In peace I want to rest
A hill shall never mount on my grave
But the earth turns under the meadow
None shall know my resting chamber
Under the frosted elm

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Buồng Nhân Thế Lạnh Căm

Có bóng đêm, có cơn đau nào giăng kín lối trong hồn
Như một tối trời thu trên nhân gian cằn cõi?
Một kẻ tầm thường, một nỗi lòng quặn đau
Ngàn năm vẫy vùng cũng nhạt tựa phù vân
Có cõi mộng nào ta mơ, đêm âm ti nào ta muốn
Hai bàn tay có bao giờ chiều một người con gái
Bước xa rời mãi khỏi lòng tuyệt vọng trong ta
Mọi thứ từ đây chôn nơi khoảng không câm lặng
(Giờ xin hãy lắng nghe những gì ta cầu khẩn)
Xin xây một ngôi nhà dựng nên một trần thế
Chốn dừng chân cho ta ẩn mình giữa kiếp trầm luân
Xin đào cho ta một huyệt mộ gần tàn du che chở
Và dát lên đấy những viên ngọc màu đen
Sân nhà ta suốt đời xin người đừng lui tới
Cho ta mãi mãi được say giấc bình yên
Mai sau mộ người đã khuất cũng không hóa thành đồi
Chỉ có thế gian xanh um trong màu cỏ
Muôn người có kẻ nào hay căn buồng ta nằm xuống
Nơi đó có một cành du đóng thành băng

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
theAborted 12-12-2010
Một kiếp người có biết mấy niềm vui
Bao người chung bước cùng nhau qua đêm sầu
Một kiếp người có biết mấy ngày xanh
Bao người đến khóc tiễn ta qua đoạn đời...\m/

Xem hết các bình luận

Cry
5,393 lượt xem