LỜI BÀI HÁT

LIE TO ME

This is my destiny I will never find love
So let me hold on a while before I’m all on my own.
Go on keep fooling me I don’t want to let go.
No matter whats comes our way
I will always hold on.

All of my life, you will never be mine.

So lie to me and say that you’ll never leave,
I promise that I’ll believe.
Don’t wanna be all alone.
So lie to me and say whats I want to hear
As long as I have you near.
I know I can carry on.

You captured the heart of me I don’t want to be free.
Just wrapped in your arms at night is all that I want to feel

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

julie_cyrus Cập nhật: pe tho sun rang / 03-01-2009...
HÃY CHẤP NHẬN EM

Đó là số phận của em , em sẽ chẳng bao giờ tìm được tình yêu thực sự
Xin hãy làm em giữ vững lấy thời gian trước khi em sống khép kín mình
Anh cứ bước đi mà tiếp tục lừa dối em , dù sao em cũng không còn muốn bước tới nữa
Không vấn đề gì những phương hướng của em đến như thế nào
Em sẽ luôn luôn giữ chặt lấy những điều đó

Ồ tình yêu trong cuộc đời , anh sẽ không bao giờ thuộc về em nữa

Hãy chấp nhận em , và nói rằng anh sẽ không bao giờ bỏ đi
Em hứa rằng em sẽ tin tưởng
Đừng cứ khép mình trong nỗi cô đơn
Hãy chấp nhận em và hãy nói những điều em muốn biết
Sao mà thật dài như em có anh ở đây
Em biết em có thể chịu đựng được

Anh đã lấy được trái tim em , em không muốn thoát ra nó
Anh chỉ cần bao bọc em trong vòng tay anh mỗi tối, đó là tất cả những gì em muốn cảm nhận

1 bản dịch khác

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
Oll 03-01-2009
chẳng lẽ em cứ đăng bài mà hông ngó đến phần hướng dẫn đăng bài ngay trước mắt àh ?
...
Oll 03-01-2009
lại gì nữa đây julie_cyrus , sao chẳng có links nào cả vậy ?
Oll phạt em 1 tuần tự tìm links , để biết cách đăng bài !

Xem hết các bình luận

Hello
733,348 lượt xem