Nhắn với Ngọc dùm là sao lâu nay không thấy Ngọc bùm chép với Wet trong cái playlist của W nhỡ?
(Wet Grass
05-11-2008)(id: 6892)
---------- @ bro Wet:
Thế mà cũg một năm rồi, (giờ mới thấy)
chẳng ai nghĩ 1 năm trước thế nào
1 năm sau ra sao .. đúng là "vu vơ" thiệt ! ^^
(05-11-2009)
Gió đưa mây trắng bay thật xa
Để lại mây đen chút mặn mà
Heo hắt Mưa Ngâu rơi từng hạt
Nắng vàng chết lịm giữa lòng ta
------------- (@ Băng tuyết, bạn chưa quen .. giờ Ngọc mới thấy bài thơ,
bài thơ đáp lại là lời cảm ơn đến bạn..)
Thu đã qua rồi ngâu cũng xa
Lá vàng thôi rớt thôi la đà
Chỉ còn chiều ấy ta lẻ bước
Lối về gần lắm bỗng thật xa ..
Có những buổi sáng
Ùa vào đời ta
Có hạt mưa qua
Lặn vào ô cửa
Có chiếc lá nhỏ
Về trong ban mai
Lá qua phố nhỏ
Ngõ qua phố đông
Qua phố rộng dài
Ngày xanh còn mãi
Ngày xanh đọng lại
Ngày xanh, ngày xanh
(Từ bài " Affirmation", chỉ đơn thuần là cảm xúc về giai điệu^^)
Gió đưa mây trắng bay thật xa
Để lại mây đen chút mặn mà
Heo hắt Mưa Ngâu rơi từng hạt
Nắng vàng chết lịm giữa lòng ta
(tặng Ngọc muh đọc xong đừng xĩu nha Tuyết làm thơ con ếch đây )
Hùi chiều họp và bro Wet ngoài vùng phủ sóng .. nt ko báo nhận luôn!
Còn nữa, bro wet dạo này làm biếng lắm.. gửi bro "2xu" lên tinh thần nhé ..
Cỏ ướt
Tháng 7 về
Rực nắng..
Qua đông rồi cây cỏ đơm hoa
Xuân lại đến, rồi hạ cũng qua
Muôn vật biến đổi quanh ta
Con tạo xoay chuyển thu qua lại về
------
Tuyết tan rồi ai có tiếc chi
Lòng se sắt vì hoài nghi một nỗi
Xuân đã đến ? Sao lòng người chìm nổi
Tuyết đừng tan, cứ băng giá muôn đời !
------------------------------------
rõ là "trúc trắc" ..
Tuyết tan chưa, sao lòng người se sắt
Thơ lỗi nhịp .. trúc trắc gửi nhau.
Đời người biết có bao lâu,
Tri âm ai nỡ để sầu đêm nay ..
--------------------------------- àh, ùa ..
Đông vội đi, xuân e ấp gọi cửa
Cỏ vươn mình lá ngửa đón gió sang
Hoa bừng tỉnh bung tràn cả đồi núi
Bóng ai còn lúi cúi nhặt tuyết tan
-------------------------------------------- ờ, lỡ nhịp cùng cho vui
Sương sớm vương đầy, bình minh rỡ rỡ
Cỏ thêm xanh trong ngày dài nắng.
Cánh chuồn mỏng chở mùa thu đi vắng,
Chút hương còn .. theo gió lẫn vào đông ..
-----------------------------------
Ùa, lỗi nhịp rồi..
Còn đâu thuở nồng mặn vô cùng
Chỉ còn lại lạnh lùng gối chăn
Khi xưa thề thốt khăng khăng
Bây giờ chê chán, mơ trăng bỏ đèn
Ngẫm sự đời đổi trắng thay đen
Làm con người yêu ghen quay cuồng
Giá chi hóa cánh chuồn chuồn
Chở mưa chở nắng, trả buồn cho ai...
--------------------------------------------- chút song thất lục bát. Chằng biết Ngọc có làm haiku? Có thể tặng Wet một bài haiku không?
Bình minh nắng tràn sương tan sớm
Để cỏ bơ vơ chớm khát lòng
Chỉ mong ngày qua đêm ùa đến
Cỏ lại được mớm giọt sương trong
------------------------------------------Ừm, tặng Ngọc
Ngày mai nắng xuống hong lá khô
Vắt vẻo sợi gió ru cái nhớ
Có bóng người qua gợi bỡ ngớ
Đánh thức lòng ta chút thân tình ..
------------------------------------- Wet hả, ừh ..
Nắng nhạt màu hoàng hôn về se sắt
Đêm trở mình chong mắt nỗi lo toan
Ước mơ xưa thi thoảng quay trở lại
Tiếp sức mình sống tốt một ngày mai
-----------------------------------------------tặng Ngọc
Nắng nhạt màu mây thu gác lối
đường về úa lá mộng phai phôi
ngày mưa thu ấy hong áo trắng
Áo xanh xếp lại đến muôn đời ..
------------------------------------- hi Wet :)