Artist: Swallow The Sun
Album: Hope
Year: 2007
Genre: Melodic Doom/Death Metal
Country: Finland

LỜI BÀI HÁT

Too Cold For Tears

Sweet fall, come and take me away from this pain
Towards the dark womb of winter
Beautiful fall, kill the light of summer
And bless us with your shades

Sweet fall, chase the sun away

And lay down the veil of leaves
Beautiful fall, come and take me away from this pain
Towards the dark womb of November

"To them you are the bringer of grief
But you will lead me to hope
Into the arms of winter frost
Will you release me
And silence those fears
I wait for your arrival
And soon it will be too cold for the tears"

The great clouds, I welcome your shields
My old friend, will you lay me back to rest
I've been suffering so long without you
Come and take me away from this pain

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Ngày Lạnh Lùng, Nước Mắt Thôi Tuôn

Thu êm đềm ơi, xin dìu ta đi qua nỗi đau này
Chỉ lối ta vào vòm trời đông mịt mùng buốt giá
Thu dịu dàng ơi, xin tắt giúp ta ngày nắng hạ
Nguyện cầu ta bình an trong bóng tối của người

Thu êm đềm ơi, xin đuổi ông mặt trời bay xa

Đặt xuống giùm ta bức màn dệt nên từ cây lá
Thu dịu dàng ơi, xin dìu ta đi qua nỗi đau này
Chỉ lối ta vào tháng mười một cô quạnh âm u

"Thế gian xem người là kẻ mang đến sầu bi
Còn người sẽ dẫn ta đi trên bàn chân hy vọng
Vào giữa vòng tay của băng tuyết mùa đông
Liệu mai này người có giải thoát cho ta
Ru lòng sợ hãi chìm sâu trong thin lặng
Ta ngồi đợi chờ người ghé đến bên đây
Ngoài kia rồi sẽ lạnh lùng cho nước mắt thôi rơi"

Mây ngàn xa vời vợi, ta chào người đến chở che
Hỡi người xưa năm ấy, có giúp ta say giấc nồng
Không có người gần ta, xót xa ta gánh bao mùa
Xin người hãy đến dìu nhau đi qua nỗi đau này





Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
hieu_ndh_7717 13-04-2011
mỗi bài dịch là 1 bài văn, híc, dịch thế này k duyệt mới lạ
...
thangkho_no1 12-04-2011
Thơ hay, thơ hay :D :D

And silence those fears
câu này Fear không phải tear nhé.
...
13-04-2011 happy_teen_forever trời ơi sao mà hay nghiêng ngữa thế này, mình sỉu mất. :))D
...
13-04-2011 ilovemama hehehe! ;;) Aborted hehe ơi, sao mà thơ thẩn hay wa' vậy nè
Aborted thẩn thơ ơi, đệ đệ xin nghiêng mìh bái phục
hehehe! hehehe! hehehe :D:D:D :D:D:D :D:D:D

Xem hết các bình luận

Cry
5,400 lượt xem