Thu đã tàn mưa qua nặng hạt
Đông lại về bát ngát màu hoa ..
Tuyết bay lất phất hồn ta
Tựa em đó trắng trinh và chung thủy!
Những kỷ niệm vẫn còn giữ kỹ
Khắc yêu đương anh có nào nguôi,
Hành trang ủ ấp một đời
Dặm hải lý day dứt hoài thương nhớ ..
Nhận thư em Giáng Sinh bỡ ngỡ
Nét chữ gầy pha nỗi đắng cay,
Tim anh nhung nhớ giăng đầy
Chợt thắt lại nhìn ngây hàng nhòe chữ!
Tình chúng ta chẳng phải thứ lữ
Hết đông rồi xuân giữ niềm tin,
Hái hộ trầu nhánh đôi mình
Để chạm ngõ trúc mai định đôi trẻ!
Đừng hờn nữa em ơi ngoan nhé
Lời gởi buồn da diết lắm thôi,
Ly hương theo bước ru hời
Nhưng lòng mãi không dời dẫu xa vắng ..
© C'est la vie