
Vườn yêu đó như chìm trong mộ lạnh
Gió ngừng tạnh có còn thấy ta không?
Cánh cửa kia em và bóng bềnh bồng
Hào quang nhạt khuất dần sau trăng ngả ..
Bao lạc điệu dại dột ôi xuôi thả
Ngược dòng về thời ròng rã chơi rong
Tưởng ghép trăng có thể nối cầu vồng
À thì ra huyền thoại không như đọc ..
Ta đâu phải chưa từng mơ điện ngọc
Lầu cát vàng nóc là ánh sao băng
Chùm yêu đương ta hái những đêm hằng
Lòng khao khát với hàng mong cuồng tín ..
Chuyện Adam thử địa đàng trái chín
Ngỡ vĩnh cửu và chân thiện thiêng liêng
Ước chiêm bao đơm những mộng mị phiền
Chỉ cay nghiệt.. thiên diễm tình là ảo ..
© C'est la vie