thực sự thì không có cái gì hay hay giở cả. chỉ la do tâm mình phân biệt nó mà thôi . người nghe thì cho đó là hay nhưng cũng có những người không thích. vậy thì hay hay giở la do người nghe, chứ không phải la do bài nhạc @@@@@@@
thanks bạn rất nhiều mình là một trong những người thích playlist của bạn
Dù là "Believe" thì ở giữa vẫn có "lie" ...
Dù là "Friend" thì đến cuối vẫn là "end" ...
Dù là "Lover" thì sau cùng cũng "over" ...
Dù đã có "Wife" thì trong lòng vẫn có "if" ...
Thế nên nếu bạn có: Bị lừa - Bị bồ đá - Bị bạn phản - Bị cắm sừng thì cũng đừng bất ngờ. Đời mà. :D
Dân thủ đoạn là phải mạnh mẽ. Sống là phải để cho đời nó chán mình chứ ko bao giờ dc nghĩ đến chuyện chán đới !
Hôm nay mới đọc đc bài này của bạn ^^
Công nhận chuẩn thật :D Đời mà........
Dù là "Believe" thì ở giữa vẫn có "lie" ...
Dù là "Friend" thì đến cuối vẫn là "end" ...
Dù là "Lover" thì sau cùng cũng "over" ...
Dù đã có "Wife" thì trong lòng vẫn có "if" ...
Thế nên nếu bạn có: Bị lừa - Bị bồ đá - Bị bạn phản - Bị cắm sừng thì cũng đừng bất ngờ. Đời mà. :D
Dân thủ đoạn là phải mạnh mẽ. Sống là phải để cho đời nó chán mình chứ ko bao giờ dc nghĩ đến chuyện chán đới !